Cát Phượng: 'Để có cảm xúc cưa cẩm tôi khi quay phim, Kiều Minh Tuấn đòi ngủ riêng, xem nhau như xa lạ'

Trong buổi họp báo ra mắt dự án phim ngày 21/2, ekip sản xuất cùng dàn diễn viên 'Hạnh phúc của mẹ' đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh bộ phim cũng như hậu trường thực hiện tác phẩm.

Hạnh phúc của mẹ khắc họa hành trình người mẹ đơn thân, nghèo khó Tuệ (Cát Phượng) giúp con trai Tim chậm phát triển (bé Huy Khang), từ diêm dân, bốc vác, bán hàng,… để mưu sinh, mà lớn hơn, mẹ Tuệ luôn chắt chiu từng cơ hội dù bé mọn nhất để cậu con trai chậm phát triển có thể đến lớp như chúng bạn, có thể thực hiện được đam mê nhảy múa của mình, từ đó sống thật vui vẻ…

Trong cái nắng cháy của miền biển, căn nhà leo lét đơn côi, giữa nỗi cô đơn đằng đẵng và những áp lực đến ngã quỵ của một người mẹ đơn thân, mỗi ngày mẹ Tuệ vẫn dành cho Tim những nụ cười vui vẻ nhất, vẫn dẫn Tim cùng nhau chơi chong chóng, cùng nhau tìm về phía ánh sáng để cùng Tim khám phá ra đam mê của cậu bé. Hạnh phúc của mẹ có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, bé Huy Khang, …

Trong buổi họp báo ra mắt dự án phim chiều 21/2, khán giả có dịp gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của ekip sản xuất cũng như dàn diễn viên chính về nội dung chính cũng như quá trình thực hiện bộ phim. Trong đó, không ít phóng viên tò mò khi trong phim, cặp đôi Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng sẽ có dịp “yêu lại từ đầu”. Thắc mắc đặt ra là sau hơn 10 năm yêu thương, chung sống với nhau, cả hai có cảm thấy khó khăn khi hóa thân thành cặp đôi trong thời kỳ “mới yêu”, cưa cẩm lẫn nhau hay không?

Trả lời cho câu hỏi này, nam diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ:“Ngay từ đầu mình có nói với ekip sản xuất là bác Cường và anh Huỳnh Đông là khi thực hiện bộ phim thì mình (và Cát Phượng) phải hạn chế gần nhau nhất có thể. Kể cả khi ở ngoài set mình cũng ít khi nào xuất hiện, chỉ khi nào đến cảnh quay thì mình mới xuất hiện nhiều và quay xong thì về thẳng khách sạn ở. Điều đó sẽ gây nên cảm giác là mình có khoảng thời gian xa nhau…”

Đỡ lời Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tiếp tục cho tiết lộ:“Lúc đầu quay xong về khách sạn ngủ, anh ấy ngủ giường riêng. Mình nghĩ ủa sao kỳ vậy, hồi trước quay phim anh ấy đâu ngủ riêng đâu, mình giận. Sau anh ấy nói Em, giờ mình tách ra đi để mai mốt có cảm xúc diễn sẽ tốt hơn là mình gần nhau hoài, mình mới thấy ờ đúng rồi.

Lúc ra hiện trường thì giống như là hai người xa lạ nên những cảnh ấy mình diễn tốt. Đúng là những cảnh ấy mình diễn đúng hơn. Tại vì gặp nhau hoài thì mình khó mà thoát được cái tình cảm bên ngoài lúc đó, giống như bị chai sạn. Đúng là cảm ơn anh ấy về vấn đề này thiệt”. Cát Phượng chia sẻ, thêm, có những cảnh chỉ cần nhìn Kiều Minh Tuấn thôi là nước mắt ứa ra. Nhưng đó là cảm xúc thật - cảm xúc khi nhìn nhân vật chứ không phải nhìn Kiều Minh Tuấn ở bên ngoài.

Nhẹ nhàng và lắng đọng, vui vẻ nhưng thấm đẫm nước mắt, Hạnh phúc của mẹ là những thước phim cảm động nhất về tình yêu thương cao cả vô bờ của người mẹ đơn thân có con chậm phát triển. Có thể với cuộc đời, mẹ chẳng là ai, nhưng với con, mẹ là anh hùng vĩ đại nhất.

Hành trình dài nhất đời người là hành trình mẹ chắt chiu từng bóng nắng để dắt con từng bước phát triển như chúng bạn, khẳng định được giá trị của mình trong cuộc đời này… Như một lời tri ân dành cho mẹ, cho người phụ nữ vĩ đại nhất trong trái tim mỗi người, Hạnh phúc của mẹ dự kiến khởi chiếu đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2019 trên toàn quốc.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cat-phuong-de-co-cam-xuc-cua-cam-toi-khi-quay-phim-kieu-minh-tuan-doi-ngu-rieng-xem-nhau-nhu-xa-la-4635906.html