Cát tặc đấm cán bộ tím mắt vì 'dám' ghi hình làm chứng

Thấy anh Tùng quay cảnh khai thác cát trái phép, một đám người lao ra đuổi đánh. Anh Tùng bỏ chạy thì trớ trêu thay lại bị người dân chặn bắt vì nghi ngờ là trộm.

Ngày 20/10, anh Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ UBND huyện Đăk Glei, Kon Tum) nhận được thông tin có một số người đang khai thác cát trái phép trên sông Pô Cô, giáp ranh giữa xã Đăk Krong (huyện Đăk Glei) và xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi).

Nơi anh Tùng bị hành hung. Ảnh: Triệu Thanh.

Anh Tùng cùng một cán bộ khác đã xuống hiện trường để tìm hiểu về thông tin trên. Đến bờ sông Pô Cô, nhận thấy đúng là có người khai thác cát trái phép ở đây, anh Tùng rút điện thoại ra ghi hình lại để làm bằng chứng.

Phát hiện anh Tùng giơ điện thoại ghi hình, một nhóm đối tượng lao tới hành hung, đấm anh nhiều phát vào mặt khiến anh bị bầm tím hai mắt.

Anh Tùng vùng chạy thoát khỏi nhóm người lạ, chạy thẳng về thôn Đăk Sút 2 để trốn. Nhưng lại bị người dân ở đây bắt giữ vì nghi ngờ anh là trộm. Đến khi cán bộ xã Đăk Krong đến giải thích vấn đề thì mọi người mới chịu thả ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cat-tac-dam-can-bo-tim-mat-vi-dam-ghi-hinh-lam-chung-53800.htm