"Cát tặc" lộng hành trong mùa lũ lụt

(CAO) Theo báo cáo của PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8.11.2011, do mưa lớn kéo dài, sóng lớn, 2 tàu cá ở huyện Đức Phổ bị đánh chìm khi đang hành nghề cá, 1 thuyền viên bị chết là anh Võ Hữu Hòa, quê ở xã Phổ Thạnh.

(CAO) Theo báo cáo của PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8.11.2011, do mưa lớn kéo dài, sóng lớn, 2 tàu cá ở huyện Đức Phổ bị đánh chìm khi đang hành nghề cá, 1 thuyền viên bị chết là anh Võ Hữu Hòa, quê ở xã Phổ Thạnh.

Vào lúc 08 giờ ngày 08/11, tàu QNg 94942 TS của ông Võ Hữu Đức, sinh năm 1960, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, hành nghề giã cào bị hỏng máy, phá nước và chìm tại tọa độ 17,06'N - 108,24'E. Trong khi khắc phục sự cố tại cabin, thuyền viên Võ Hữu Hòa, sinh năm 1975, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã bị chết do ngạt nước. Tàu QNg 94372 TS của ông Võ Tin, cùng quê đang đưa 08 lao động và thi thể ông Võ Hữu Hòa về Đà Nẵng, hiện nay còn cách Đà Nẵng 10 Hải lý.

“Cát tặc” đưa ô tô đến chở cát ven sông Trà Khúc

Trước đó, lúc 04 giờ ngày 08/11, tàu QNg 98225 TS của ông Võ Công Tính, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, hành nghề lưới kéo, trên tàu có 03 lao động, trên đường chạy vào Đà Nẵng đã bị chìm tại tọa độ 16025'N - 108030'E. Tất cả lao động đã được tàu QNg 44229 TS, của ông Phan Văn Công cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng với đó sạt lở cũng đã làm hư hỏng nhà cửa và đe dọa tính mạng nhiều hộ dân. Tại huyện Sơn Tây, mưa lớn trong những ngày qua đã làm tuyến đường từ Trung tâm y tế huyện đến cầu Huy Măng, xã Sơn Dung sạt lở trên 600m, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản 4 hộ dân khu vực này. Tuyến đường Đông Trường Sơn tại khu dân cư Ka Xim, xã Sơn Dung đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy âm, cũng ảnh hưởng đến 12 hộ dân. Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường về các xã của huyện Sơn Tây cũng đã sạt lở, gây ách tắc giao thông nhiều đoạn, địa phương đã huy động nhân công tại chỗ khắc phục tạm thời để bảo đảm cho việc lưu thông. Tại huyện Trà Bồng, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 622 nối, đường từ Trung tâm huyện về các về các xã cũng bị sạt lở. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở, hư hỏng hoàn toàn căn nhà của ông Nguyễn Tấn Huỳnh, ở khu dân cư số 1, thị trấn Trà Xuân.

Tại huyện Tây Trà, nhiều tuyến đường từ Trung tâm huyện đi các xã bị bị sạt lở nhiều đoạn, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cộng với việc xả lũ hồ chứa nước Liệt Sơn trong những ngày qua đã làm cho hơn 100 nhà dân ở xóm Gò Mít thôn An Thường, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ đứng trước nguy cơ bị ngập. Sẽ không có gì đáng nói nếu Công ty cổ phần Giao Thủy không tự ý san ủi hơn 40m đê ngăn nước chạy dọc sông Lò Bó khi thi công tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi xã Phổ Vinh để lấy đất san lấp công trình. Bởi vì đây là tuyến đê ngăn nước đã được chính quyền và nhân dân địa phương tu bổ khá vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Hòa cho biết: Do san ủi tuyến đê nên vào đợt mưa lũ giữa tháng 10/2011 vừa qua, xã phải trích khoản kinh phí hơn 42 triệu động để thuê phương tiện gia cố lại đoạn đê dài hơn 10m nhằm ngăn nước gây ngập úng hơn 100 nhà dân ở xóm Gò Mít, thôn An Thường. Hiện còn khoảng 20m đê được chính quyền xã vận động người dân dùng những phương tiện thô sơ gia cố nhưng xem ra khá mỏng manh, khó có thể chống chọi với lũ dữ.
Kể từ khi xuất hiện lũ, cũng là lúc "cát tặc" bới móc đất cát xây dựng ven bờ sông thuộc thôn Trường Xuân (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), làm sạt lở bờ sông và nhấn chìm dưới dòng sông Trà Khúc hơn 15m ăn sau vào bờ.

Bất chấp sự ngăn cản của người dân và chính quyền địa phương, "cát tặc" vẫn ngày đêm âm thầm khai thác cát, kèm theo dòng nước lũ từ các huyện miền núi đổ xuống, làm sói lở đất cát ven sông và khu rừng bảo vệ khu dân cư. Mỗi ghe chuyên chở được từ 4 - 5 khối cát, có giá khoảng 500.000đ/khối cát, như vậy mỗi ghe, người dân thu lợi khoảng 2 triệu đồng. Trung bình mỗi ghe có thể vận chuyển hơn 20 chuyến, tổng thu nhập mỗi ngày ước tính khoảng 20 triệu đồng. Lợi nhuận từ trên trời rơi xuống quá lớn, họ bỏ mặc sự nguy hiểm giữa dòng lũ chảy xiếc.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=431756&mod=detnews&p=