Cắt trĩ bằng... cồn 90 độ!

Dù không có chuyên môn nghiệp vụ, nhưng từ nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Huyền Nga, 46 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Nhi, 55 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã tự xưng mình là 'y sĩ' để chữa bệnh trĩ cho hàng ngàn người. Hậu quả là nhiều người phải đến bệnh viện cấp cứu.

Chữa theo kiểu "bà thầy"

Sau hơn 10 ngày điều trị tại khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi), sức khỏe của bệnh nhân Lê Đức Việt, 30 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vẫn chưa hồi phục, liên tục choáng vì thiếu máu. Bà Nguyễn Thị Lại còn chưa hết hoảng loạn khi thấy con mình đột nhiên bị tai biến, máu từ hậu môn chảy ra lai láng. Bà Lại kể, theo lời "mách nước" của nhiều người nên gia đình lần mò mới tìm được điện thoại và lập tức mời "thầy thuốc" Nga đến nhà để chữa trị bệnh trĩ cho con mình. Sáng 25.12.2007, sau hơn 2 tiếng đồng hồ chữa bệnh theo phương pháp "gia truyền", "thầy thuốc" Nga bảo: "7-8 ngày sau, bệnh trĩ của con chị sẽ hết dứt điểm” rồi ung dung ra về với số tiền thuốc, tiền công là 1 triệu đồng. Đúng 7 ngày sau, bệnh nhân Việt bất ngờ xuất huyết ồ ạt ở vùng hậu môn. Quá hoảng hốt, gia đình lập tức chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng thiếu máu, da xanh, hậu môn bị viêm loét. Bác sĩ Đào Văn Minh cho biết: "Trường hợp này không chuyển viện kịp thời thì tử vong là cái chắc".

Phương tiện mà "y sĩ" Nga và Nhi đã hành nghề - Ảnh: Hiển Cừ

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, "thầy thuốc" Nga vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. “Thế chị có bằng cấp gì không?”, tôi hỏi. "Thầy thuốc" Nga trả lời tỉnh bơ: "Bằng cấp gì đâu, trước đây tôi cũng bị bệnh trĩ nhưng được một bà thầy chữa khỏi. Sau đó thấy gia đình tôi nghèo, lại đông con nên bà thương tình đồng ý truyền nghề". Cách chữa bệnh trĩ mà "bà thầy" đã "truyền nghề" cho "thầy thuốc" Nga đó là dùng hàng chục kim tiêm để tiêm thuốc Lidocain (gây tê tại chỗ) vào xung quanh búi trĩ, sau đó dùng thuốc "gia truyền" bôi xung quanh. Chính cách làm này đã dẫn đến nhiều người bị "tiền mất, tật mang" do bị viêm loét hậu môn, gây xuất huyết.

Chữa trĩ theo "kinh nghiệm" chữa... chó và gà!

Khác với "thầy thuốc" Nguyễn Thị Huyền Nga, trước khi chữa bệnh trĩ cho người, "thầy thuốc" Nguyễn Thị Nhi đã "cẩn thận" dùng chó, gà để thực nghiệm. "Năm 2004, đọc sách thấy các thầy thuốc ngày xưa dùng cồn 90 độ để cắt búi trĩ nên thấy con chó ở nhà hậu môn cũng lòi ra một tí trĩ, tôi đã dùng nó để điều trị thử. Thế mà lại hiệu quả. Sau 30 ngày, trĩ của chó đã rụng". Chưa tin vào... chó, "thầy thuốc" Nhi tiếp tục "thử nghiệm" dùng cồn 90 độ để chữa trĩ cho... gà. "Sau 25 ngày, hậu môn con gà trống cũng lành hẳn vết thương. Thử đi thử lại nhiều lần đều thành công. Thế là nghề chữa bệnh trĩ cho người cũng bắt đầu từ... dạo ấy", bà Nhi cho biết.

Bệnh nhân Lê Đức Việt điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, vừa mới xuất viện - Ảnh: Hiển Cừ

Từ "kinh nghiệm" chữa trĩ cho chó, gà, "thầy thuốc" Nhi đã cắt búi trĩ cho nhiều người mà đến bây giờ cũng không nhớ số lượng là bao nhiêu. Cứ thế, theo "thầy thuốc" Nhi thì "kinh nghiệm, tay nghề" của mình mỗi ngày một "cao hơn", có hẳn cả tờ rơi nói về triệu chứng, cách điều trị bệnh trĩ, địa chỉ, điện thoại của cơ sở điều trị của mình để phát cho mọi người. "Phương pháp cắt búi trĩ của "thầy thuốc" Nhi quả thật có một không hai trên thế giới này. Nếu chữa được bệnh thì có lẽ đây là đề tài khoa học mang tầm... thế giới", bác sĩ Nguyễn Thái Sơn, Chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi khẳng định. Theo cách chữa trị của "thầy thuốc" Nhi thì chỉ cần dùng cồn 90 độ tiêm hàng chục mũi vào hậu môn làm búi trĩ bị hoại tử rồi tự... rớt. Cách chữa bệnh theo kiểu "điếc không sợ súng" của "thầy thuốc" Nhi cũng đã làm cho ông Võ Ngọ, 54 tuổi, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu hôm 21.12.

Bác sĩ Đào Văn Minh ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, vừa qua chỉ trong vòng 10 ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 4 ca cấp cứu như thế, còn năm ngoái thì có khoảng vài chục ca. Việc hành nghề "y dạo" của "y sĩ" Nga và Nhi đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người bệnh đã quá rõ ràng. Ngày 11.1, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hai "y sĩ" Nga và Nhi mỗi người 10 triệu đồng, cấm hành nghề vĩnh viễn.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/cat-tri-bang-con-90-do-336064.html