Catse quảng cáo của bản sao người nổi tiếng: Dương Mịch 'nhái' hơn 330 triệu đồng, Phạm Băng Băng 'nhái' lại càng không đơn giản

Từ 'nhái' là một từ rất 'thịnh hành' trong giới giải trí. Trước đây trên thị trường có điện thoại nhái, sau đó xuất hiện gala xuân nhái, bây giờ lại có thêm một cụm từ nữa là 'diễn viên nhái'. Những người này nhờ chính vào danh nghĩa của người mình nhái để kiếm tiền khắp nơi.

Phạm Băng Băng (范冰冰) là một nữ diễn viên hạng A của giới giải trí Hoa Ngữ, đương nhiên có rất nhiều người bắt chước cô, trong đó người bắt chước giống Phạm Băng Băng nhất chính là Hà Thừa Hy (何承熹).

Hà Thừa Hy phải tốn một khoảng thời gian dài hơn 8 năm, cô là một trong những người bắt chước vô cùng kiên cường. Cô đã bỏ ra một khoản tiền gần 1 triệu NDT (gần 3,3 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mĩ thành gương mặt giống Phạm Băng Băng. Sau khi trở nên có tiếng, cô đã nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo và làm đại diện cho các thương hiệu. Số tiền hàng nhái Phạm Băng Băng có thể mang về mỗi năm lên tới hơn 10 triệu NDT (33 tỷ đồng) gấp 10 lần “số vốn” đã bỏ ra.

Phạm Nhất Hiền từng là một lái xe taxi, anh có gương mặt vô cùng giống Lâm Tuấn Kiệt (林俊杰), đến cả giọng hát cũng na ná nhau. Má núm đồng tiền và cặp mắt nhỏ của hai người này có thể nói là y hệt như hai anh em. Phạm Nhất Hiền từng rất nhiều lần mạo danh Lâm Tuấn Kiệt, anh từng biểu diễn trong hộp đêm. Có kênh truyền thông nước ngoài còn gọi Phạm Nhất Hiền là Lâm Tuấn Kiệt. Bản sao này đi lừa ở khắp nơi, một năm kiếm được 7 triệu tiền Đài, 1,58 triệu NDT (5 tỷ đồng).

Trương Cường từng bắt chước Uông Hàm (汪涵), do đó được gọi là “Tiểu Uông Hàm”. Anh dựa vào gương mặt giống với Uông Hàm, mồm mép cũng khá nhanh nhạy nên cũng thuyết phục được khán giả. Ngoài ra anh còn nhận được sự cổ vũ của Uông Hàm trong một chương trình, thu nhập một năm gần một triệu NDT (3,3 tỷ đồng).

Hoàng Ninh từng bị fan nhận nhầm là Tạ Đình Phong (谢霆锋) trong một chương trình biểu diễn ca nhạc của nam ca sỹ, diễn viên. Sau đó anh lên sân khấu cùng Tạ Đình Phong, thật đáng ngạc nhiên là anh có chiều cao, thần thái và tác phong đều rất giống với Tạ Đình Phong.

Hoàng Thành Lâm là bản nhái của Nhậm Hiền Tề (任贤齐), anh cũng rất được công chúng chú ý. Sau khi nổi tiếng, Hoàng Thành Lâm từng được phía ban tổ chức yêu cầu anh tự xưng là Nhậm Hiền Tề, thậm chí còn sẵn sàng trả mức catse 6 con số (330 triệu đồng) cho anh. Nhưng do Hoàng Thành Lâm có giới hạn đạo đức của mình, nên anh từ chối việc mạo nhận là Nhậm Hiền Tề. Thu nhập của Hoàng Thành Lâm cũng không hề ít.

Bản nhái của Châu Kiệt Luân (周杰伦) là một thanh niên người Triết Giang (Trung Quốc). Anh chàng này từ khi học cấp 3 đã trở thành “Tiểu Châu Kiệt Luân”, và cũng nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng, thậm chí khi đi ngoài đường còn có người xin chữ ký của anh.

Người “thế thân” của Châu Nhuận Phát (周润发) được chính đạo diễn Khương Văn “khai quật” ra. Tuy là bản nhái nhưng đến nay anh cũng tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, anh cũng là một bản nhái hoạt động tốt nhất so với những người khác. Trước khi trở thành bản nhái của Châu Nhuật Phát, anh cũng được coi là “một nửa diễn viên”, do có ngoại hình giống với Châu Nhuận Phát nên khi ra ngoài cũng có rất nhiều người nhận nhầm anh với Châu Nhuận Phát.

Năm 2009, Lê Đan xuất thân từ một người mẫu đồ họa, sau khi người quản lý nhìn thấy cô liền đề nghị cô tham gia bắt chước người nổi tiếng. Khi đó Lê Đan không hề để tâm, nhưng đến năm 2012 khi Dương Mịch (杨幂) nổi tiếng, Lê Đan lúc này mới ý thức được ưu thế về ngoại hình của mình. Sau đó, cô công khai bản thân bằng cách bắt chước Dương Mịch, tham gia một số bộ phim điện ảnh và các buổi trình diễn thương mại. Lê Đan còn từng nói với phóng viên rằng, hiện nay cô đang nhận một quảng cáo với mức phí quảng cáo từ 60.000 - 100.000 NDT (180 - 330 triệu đồng). Mức thu nhập này có thể nói cũng đủ để duy trì chi tiêu trong gia đình của cô.

Có không ít người bắt chước Uông Phong (汪峰), nhưng người bắt chước giống nhất phải kể đến Phi Đinh Dũng. Trước đây Phi Đinh Dũng từng mạo danh Uông Phong để tham gia biểu diễn thương mại hoặc các hoạt động tiếp thị. Phi Đinh Dũng từng bị Uông Phong kiện ra pháp luật và yêu cầu bồi thường với số tiền gần 500 nghìn NDT (1,65 tỷ đồng). Nhưng sau đó, anh chàng này vẫn không biết ăn năn hối cải, sau khi sự việc xảy ra anh ta còn chia sẻ trên weibo cá nhân: “Gương mặt giống anh cũng là lỗi của tôi sao?” Có cư dân mạng tiết lộ, sau khi Đinh Dũng bị kiện, anh ta còn thừa cơ tăng catse biểu diễn thương mại của mình lên. Một năm Phi Đinh Dũng thu nhập khoảng 6 triệu NDT (19,6 tỷ đồng), đây quả là một con số không hề nhỏ.

Trong một triển lãm xe ô tô lớn, khán giả trông thấy bản nhái của Cổ Thiên Lạc (古天乐), anh chàng này có ngoại hình cực kỳ giống với “Quá nhi”, và cũng rất được công chúng yêu thích. Triển lãm này sau đó cũng tiến hành rất thuật lợi, người trong cuộc từng tiết lộ: ban tổ chức đã phải tốn 50.000 NDT (165 triệu đồng) để thuê anh chàng này. Con số này quả là xứng đáng khi hiệu quả của triển lãm không hề kém so với Cổ Thiên Lạc thật.

Lý Liên Đông là bản nhái của Triệu Bản Sơn (赵本山). Sau khi bắt chước Triệu Bản Sơn, anh này còn đổi tên thành Triệu Bản Thủy. Sau đó, ông ta cũng thường xuyên nhận lời mời tham gia các gameshow truyền hình và các hoạt động khác. Hiện tại, catse của anh đã vượt con số 1 triệu NDT (3,3 tỷ đồng).

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/catse-quang-cao-cua-ban-sao-nguoi-noi-tieng-duong-mich-nhai-hon-330-trieu-dong-pham-bang-bang-nhai-lai-cang-khong-don-gian-3996173.html