Cậu bé 13 tuổi ba lần phẫu thuật u não vẫn chưa tỉnh, bố mẹ nhịn ăn dành tiền chữa bệnh cho con

13 tuổi trải qua 3 lần đại phẫu thuật trong 2 tháng, đến giờ Hùng vẫn chưa tỉnh lại, hoàn cảnh của em khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sinh ra trong gia đình có 4 anh em, cả bố và mẹ đều làm nghề nông, cậu bé Nguyễn Anh Hùng (SN 2015, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) luôn tâm niệm phải học tập thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ bố mẹ. Ngày ngày cứ 4 giờ sáng đều như vắt chanh, cậu dậy sớm sắp xếp sách vở, cuốc bộ 6 đến 7 cây số tới trường.

Vào ngày nghỉ hoặc mỗi lần đi học về sớm, Hùng đều nhanh nhẹn xắn tay phụ giúp bố mẹ làm nương, trồng lúa, trồng ngô tăng gia.

Gia đình hàng xóm ai cũng bảo, rồi một ngày gia đình anh Đại chị Nhâm sẽ khá lên nhờ vào những đứa con ngoan ngoãn, chịu khó, hiếu thảo, đặc biệt là cậu bé Hùng.

Vậy mà vào một ngày tháng 5/2018, Hùng mắc phải căn bệnh không ai ngờ tới.

 Bố mẹ luôn ở bên cạnh đồng hành cùng Hùng trong cuộc chiến trong lại căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Phạm Quý)

Bố mẹ luôn ở bên cạnh đồng hành cùng Hùng trong cuộc chiến trong lại căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Phạm Quý)

“Đang làm nương, nghe tin cháu có chuyện chúng tôi bỏ lại hết chạy về nhà ngay", anh Đại nói. Hôm đó sau khi đi học về, Hùng chân tay bủn rủn, rồi ôm đầu ngã xuống, mắt không mở nổi, chân thì không thể đi lại. Hình ảnh đứa con bé nhỏ vật vã chịu đau đớn trước căn bệnh quái ác chưa biết tên đến giờ vẫn ám ảnh anh chị.

Không khí gia đình chưa bao giờ ảm đạm, u sầu đến thế. Anh Đại chị Nhâm gương mặt thần thờ, đờ đẫn, tìm mọi phương án cứu Hùng, còn các anh chị em lúng túng không biết làm thế nào để an ủi, tất cả đều chung tâm trạng lo lắng.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh là nơi đầu tiên anh chị đưa Hùng đến cầu cứu sự trợ giúp của các y, bác sĩ.

“Sau khi thăm khám, tôi và vợ nhận kết quả mà ngây cả người, bác sĩ chẩn đoán Hùng có một khối u trong não”, anh Đại cứ vừa kể vừa cố gắng gượng lại để ngăn những giọt nước mắt trực trào ra.

Anh Đại mỗi ngày đều bóp tay, bóp chân cho Hùng. Nhìn đứa con bé nhỏ bị cuốn chằng chịt dây dợ, ống thở, anh Đại xót xa vô cùng. (Ảnh: Phạm Quý)

Nhà đông con, lại làm nông, lo từng bữa cơm, giờ con trai lâm trọng bệnh, anh Đại và chị Nhâm phải đi vay mượn khắp nơi vẫn không đủ. Anh chị bảo nhau nhịn ăn để dành dụm tiền thuốc, tiền phẫu thuật cho con.

Do không đủ điều kiện phẫu thuật, nên Hùng được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục theo dõi thể trạng. Lúc này, vợ chồng anh Đại cũng chỉ biết nhìn nhau rồi gạt nước mắt, thương con mà nghĩ bất lực, chẳng biết làm sao.

"Cũng may lúc ấy có các thầy cô và học trò trường THCS xã Kỳ Tây mở phong trào quyên góp cho Hùng được hơn 40 triệu đồng”, anh Đại cho biết.

Nhưng rồi số tiền đó cộng với 100 triệu mà anh chị vay mượn cũng cạn dần. Nhìn con trai bệnh nặng nằm đó, anh Đại như "cắt từng khúc ruột". Hai vợ chồng chỉ biết tự trách sao căn bệnh đó lại rơi vào đúng đứa con trai ngoan ngoãn của họ, và giá như có thể giàu hơn thì con cái đã bớt khổ, chúng sẽ khỏe mạnh và sống sung túc hơn.

Gương mặt thẫn thờ, anh Đại chị Nhâm chỉ mong phép màu đến với con trai. (Ảnh: Phạm Quý)

Giữa tháng 2/2019, Hùng nhập viện Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bệnh tiến triển nặng, tăng áp lực hộp sọ. Để điều trị, em được phẫu thuật phá thông áp thấp, dẫn lưu dịch não thủy, giảm triệu chứng dịch não úng thủy.

Với một người trưởng thành, trải qua một cuộc đại phẫu đã là cả một kỳ tích. Vậy mà trong 2 tháng, Hùng phải lên bàn mổ tới 3 lần.

Lần thứ hai Hùng lên bàn phẫu thuật để giải quyết nguyên nhân gây ra tình trạng não úng thủy. Trong lần này, các bác sĩ phát hiện trong não của em có một khối u tế bào mầm và có khối máu tụ. Mặc dù ca phẫu thuật giải quyết khối u thành công, nhưng khối máu tụ vẫn còn. Hùng một lần nữa phải lên bàn mổ, chiến đấu với căn bệnh "tử thần".

"Hiện bé vẫn đang hôn mê, cơ hội tỉnh lại rất chậm, do còn yếu nên em phải điều trị thêm tại phòng hồi sức của bệnh viện. Sắp tới hướng điều trị của bé Hùng sẽ rất tốn kém và dai dẳng, bao gồm dùng can xi mạnh, chăm sóc phòng tránh biến chứng do nằm lâu và phục hồi chức năng sớm", ThS. BS nội trú Lê Văn Thủy, người trực tiếp điều trị cho Hùng chia sẻ.

"Hy vọng bé sẽ thoát ra khỏi tình trạng hôn mê. Nếu tim tốt, dịch não thủy lưu thông tốt sẽ không phải phẫu thuật thêm”, bác sĩ Thủy nói.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Anh Nguyễn Văn Đại – Bố bệnh nhân Nguyễn Anh Hùng

Địa chỉ: xóm Tân Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0397133349

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 248 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản USD: 12210370016823

Số tài khoản VNĐ: 12210000024248

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ MS 830 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Anh Hùng.

...

Linh Nhi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xot-thuong-cau-be-13-tuoi-bi-u-nao-trai-qua-ba-lan-dai-phau-thuat-van-chua-tinh-d468015.html