Cậu bé 8 tuổi lái ôtô 100km/h đưa mẹ bất tỉnh đến nơi an toàn

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đã bình tĩnh điều khiển chiếc ô tô với tốc độ gần 100km/h vào làn đường khẩn cấp và gọi cứu hộ khi mẹ cậu đột nhiên bất tỉnh trên đường.

Cậu bé Ben Hedger đang trên đường từ trường về nhà với mẹ Lauren Smith thì bỗng nhiên mẹ cậu lên cơn co giật.

Chiếc xe ô tô ngay sau đó mất lái đã đâm vào dải phân cách. Nhận ra sự nguy hiểm, Ben bèn bật đèn cảnh báo và tiếp tục cầm vô lăng điều khiển xe đi vào làm đường khẩn cấp cho đến khi chết máy.

Cậu bé Ben Hedger (8 tuổi) và mẹ

Chia sẻ trên BBC, cô Lauren Smith (27 tuổi, sống tại Colchester) cho biết: “Khi tôi bắt đầu lên cơn co giật, tôi đã ghì chặt lấy tay lái khiến xe trệch sang làn bên trái và đâm vào dải phân cách. Ngay lúc ấy Ben đã nhận ra mình cần phải làm gì và bắt đầu hành động”.

Cô Smith cho biết, bản thân Ben lúc ấy không biết rằng hành động của mình nguy hiểm đến mức nào. “Thằng bé chỉ nhận thấy tôi khi đó thực sự không ổn và Ben đã làm được điều tuyệt vời này. Ben nói rằng nó chỉ làm những gì bản thân thấy phải làm bởi nếu không chúng tôi sẽ chết”.

Ngay sau khi đánh xe sang một bên, Ben đã dùng điện thoại của mẹ để gọi cho lực lượng cứu hộ trước khi một chiếc xe khác đã dừng lại và giúp đỡ họ.

Sau khi “thoát chết” trong gang tấc, mẹ Ben vô cùng tự hào về con trai. Lauren cho biết, trước đó cô chưa từng bị co giật hay bất tỉnh nên không nghĩ đến tình huống này.

Thúy Nga (Theo BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/me-ngat-giua-duong-cau-be-8-tuoi-lai-oto-100km-h-dua-me-den-noi-an-toan-493883.html