Cậu bé bị Hazard đá vào người giờ thành triệu phú nhờ vodka

Charlie Morgan từng được biết đến như một cậu bé nhặt bóng bị Eden Hazard đá vào người. Bây giờ ở tuổi 26, anh đã là một triệu phú với khối tài sản 40 triệu bảng.

Khi mới 17 tuổi vào năm 2013, cầu thủ trẻ này đã cố gắng câu giờ trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn giữa Swansea với The Blues.

Làm việc bên phần sân của câu lạc bộ xứ Wales, anh đã xuất hiện để che chắn bóng khỏi Hazard khi nó đi ra ngoài cho một quả phạt góc. Chelsea đã bị dẫn trước 2-0 so với trận lượt đi và chỉ còn 10 phút của trận lượt về để cố gắng tìm kiếm hai bàn thắng.

Sự thất vọng của Hazard với tình trạng thi đấu và những trò hề của Charlie đã dẫn đến việc anh đá vào người cậu thiếu niên trong nỗ lực giải phóng bóng.

Tiền đạo người Bỉ đã phải nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực và Swansea tiếp tục hạ gục Chelsea - trước khi nâng Cúp Liên đoàn nhờ chiến thắng 5-0 trước Bradford tại Wembley.

Charlie câu giờ cho Swansea và bị Hazard đá vào người

Charlie câu giờ cho Swansea và bị Hazard đá vào người

Chưa đầy một thập kỷ trôi qua, Charlie giờ đây đã là một người đàn ông 26 tuổi, đã tạo dựng được tên tuổi ngoài khoảnh khắc kỳ lạ đó với Hazard.

Trên thực tế, anh là một triệu phú với một công ty rượu vodka phát đạt trị giá 40 triệu bảng Anh. Charlie đã thành lập doanh nghiệp - tên là Au Vodka - vào năm 2016 cùng với người bạn học Jackson Quinn.

Họ đang tăng đều đặn doanh số bán hàng của mình nhưng vào tháng 12 năm 2019 mới thực sự bắt đầu thành công khi họ giao dịch 10.000 chai vodka nho đen chỉ trong một tháng.

Giờ đây, đế chế của Charlie đã chứng kiến anh có tên trong Danh sách Người giàu có của Sunday Times năm 2022.

Cha của chàng trai trẻ là Martin Morgan - Giám đốc Swansea FC và chủ sở hữu khách sạn Morgan's. Nhưng Charlie chắc chắn đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình - với hàng loạt những người nổi tiếng đã tán thành sản phẩm của anh.

Trong số đó có cựu cầu thủ bóng đá Ronaldinho, em trai của cựu tiền đạo Gary Lineker là Wayne Lineker, và huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather. Charlie thậm chí đã tuyên bố rằng Mayweather có liên hệ hợp tác đầu tư với anh.

Giờ đây anh đang là triệu phú nhờ thương hiệu Au Vodka hợp tác cùng bạn thân

Phát biểu với WalesOnline vào năm 2021, Charlie nói: "Chúng tôi đã nhận được liên hệ với Floyd - thông qua một người bạn chung của nhà sản xuất âm nhạc Frost - và chúng tôi được biết rằng Floyd hoàn toàn yêu thích thương hiệu và yêu hương vị nho đen".

"Chúng tôi được hỏi liệu anh ấy có thể uống vài chai trước khi về nhà không. Chúng tôi nói vâng, chắc chắn rồi, và Floyd nói rằng anh ấy sẽ đăng một bức ảnh trên Instagram miễn là chúng tôi hợp tác với anh ấy khi muốn phát triển sang Mỹ".

"Cách đây nhiều năm, chúng tôi đã tự hỏi mình, ai sẽ là đại sứ tốt nhất mà chúng tôi có thể có được khi cầm trên tay chiếc chai và tôi nghĩ câu trả lời của chúng tôi là Floyd, vì vậy thật ngạc nhiên khi nó đã thể hiện ra sao".

"Được nhìn thấy sản phẩm của mình trong tay một người mà bạn ngưỡng mộ là điều điên rồ", Charlie nói thêm.

Au Vodka hiện sản xuất 35.000 chai mỗi ngày, mặc dù Morgan đã thừa nhận rằng một vài hương vị thực sự không thành công.

Mật ong manuka và hương vị cam sô cô la đều bị ngừng sản xuất vì chúng không ngon, trong khi bản thân Charlie lại dán nhãn một loại chuối là "đặc biệt kinh tởm". Nhưng điều đó đã không ngăn được việc kinh doanh tiếp tục phát triển.

Charlie hiện được cho là có tài sản khoảng 40 triệu bảng. Số tiền này vẫn chưa bằng một nửa so với giá trị vụ chuyển nhượng của Hazard sang Real Madrid năm 2019 với giá 85 triệu bảng.

Tuy nhiên, đế chế của Charlie đang phát triển với tốc độ nhanh chóng nên có thể không lâu nữa anh sẽ vượt mặt giá trị chuyển nhượng của cựu ngôi sao Chelsea.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-la-tu-cau-be-bi-hazard-da-vao-nguoi-thanh-trieu-phu-nho-vodka-a566362.html