Cậu bé câm điếc được cứu sau 5 ngày rơi xuống giếng sâu

Sau gần một tuần bị rơi xuống giếng sâu thăm thẳm và phải ở cùng rắn, ếch, cậu bé 10 tuổi đã được cứu hộ đưa lên mặt đất an toàn.

Giây phút Rahul Sahu được đưa ra khỏi giếng sâu 25 m ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ hôm 15/6. Video: SDRF

Theo truyền thông Ấn Độ, Rahul Sahu, một cậu bé vừa không thể nghe vừa không thể nói, đã rơi xuống giếng sâu 25 m khi đang chơi trong sân nhà ở làng Pihrid, bang Chhahttisgarh chiều 10/6. Khoảng 500 nhân viên từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ và Lực lượng Ứng phó Thảm họa tiểu bang, cùng chính quyền cấp huyện và quân đội được huy động để giải cứu cậu bé.

Lực lượng cứu hộ đào hố xuyên lòng đất đá để đến chỗ Sahu. Ảnh: DM

Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ gặp nhiều trắc trở do điều kiện thời tiết xấu, địa hình nhiều đá và sự hiện diện của cả các sinh vật nguy hiểm sống trong khu vực này như rắn, bọ cạp. Trong 104 giờ Sahu mắc kẹt trong giếng, cậu bé được cung cấp ôxy qua đường ống và chuối để ăn.

Các đội cứu hộ được trang bị máy đào đất và robot để có thể đào một hố sâu 21 m song song với giếng. Sau đó, người ta tiếp tục xây thêm một đường hầm dài khoảng 5 m để nối hố với đáy giếng. Cuối cùng, sau 5 ngày, Sahu đã được đội cứu hộ đưa lên khỏi giếng. Sau khi được hồi sức cấp cứu, cậu bé 10 tuổi lập tức lấy lại được dáng vẻ tỉnh táo và lanh lợi.

Các loại máy đào, máy xúc và cả robot đều được huy động cho chiến dịch giải cứu bé trai 10 tuổi. Ảnh: DM

Lãnh đạo bang Chhattisgarh, ông Bhupesh Baghel, cho biết trong lúc Sahu trải qua thử thách, có một con rắn và một con ếch đã trở thành bạn đồng hành cùng cậu bé. Sahu sau đó được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ kết luận sức khỏe của cậu bé hiện đã ổn định. Dù vậy, Sahu vẫn được giữ lại trong phòng chăm sóc đặc biệt để các chuyên gia theo dõi thêm.

"Hôm nay, toàn bộ Chhattisgrah đang ăn mừng. Chúng tôi đều mong thằng bé sẽ sớm xuất viện. Xin chúc mừng và một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhóm đã tham gia hoạt động giải cứu lần này", ông Baghel tweet. Bên cạnh đó, người đứng đầu bang Chhattisgarh cũng ca ngợi Sahu là một cậu bé dũng cảm và hứa chính phủ sẽ trang trải chi phí chăm sóc y tế cũng như học phí cho cậu bé.

Cậu bé Sahu tỉnh táo khi được đưa lên mặt đất. Ảnh: DM

Tùng Anh (Theo NY Post)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cau-be-cam-diec-duoc-cuu-sau-5-ngay-roi-xuong-gieng-sau-172220617060221473.htm