Cậu bé của tôi

Hôm nay tôi gặp lại cậu bé ấy, tôi kể cho cậu bé về những nỗi buồn của mình, mọi thứ xoay quanh một công việc nhiều người ao ước...

Ngày /tháng /năm

Hôm nay tôi quen một cậu bé đặc biệt - ít nhất thì với tôi. Tôi bị thu hút bởi cậu bé vì 1 lẽ, tôi thiếu những thứ mà cậu bé đó có, một nụ cười tươi như nắng sớm, một ánh mắt biết nói, một tâm hồn ngây thơ của tuổi 19 và một năng lượng sống tràn trề, tích cực…

Ngày/ tháng/năm

Hôm nay tôi gặp lại cậu bé ấy, tôi kể cho cậu bé về những nỗi buồn của mình, mọi thứ xoay quanh một công việc nhiều người ao ước, kể về chuyện tình cảm mà mọi cô gái đều mong muốn có được, kể về sự cô đơn, lạc lõng, những sự chán nản và thậm chí cả ý định tự sát từng nhen nhóm trong đầu. Cậu bé yên lặng lắng nghe rồi đặt vào tay tôi một chiếc vòng gỗ cũ : ' Nếu những điều chị đang có không còn khiến chị tin tưởng được nữa thì hãy tìm cho mình một niềm tin mới, một điều mà chỉ mình chị tin thôi, đây là tất cả niềm tin của em, tặng chị đó.' À, hóa ra mọi thứ đơn giản như vậy.

Ngày/tháng/năm

Từ ngày gặp lại đó, tôi thay đổi mọi thứ, tập cho mình suy nghĩ đơn giản và tích cực. Tôi không gặp lại cậu bé cho đến hôm nay tình cờ gặp trong bệnh viện. Mẹ cậu bé được chẩn đoán ung thư máu. Tôi đọc được trong đôi mắt biết nói thường ngày có pha một nỗi buồn nhưng không tuyệt vọng. Tôi để lại chiếc vòng gỗ vào tay cậu bé: 'Đừng mất niềm tin nhé'. Vẫn là một nụ cười như thường ngày…

Ngày/tháng/năm

Lại tình cờ gặp lại cậu bé ấy. Hôm nay tôi không kể gì nhưng cậu bé đột nhiên nói.'Hãy luôn trân trọng những gì chị có, phải luôn yêu đời và sống tốt nhé'.Chúng tôi cùng cười, một cách thật hạnh phúc.

Ngày/tháng/năm.

Cậu bé của tôi mất rồi. Bệnh ung thư máu di truyền từ mẹ đã mang cậu bé ra đi. Tôi không biết cảm xúc trong mình lúc đó như thế nào nữa, một cảm xúc mà tôi không gọi được tên. Tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười sáng chói, không còn những câu chuyện trải lòng tâm sự mỗi lần tình cờ gặp nhau. Nhưng tôi sẽ không quên được cậu bé 19 tuổi thoảng qua cuộc đời chỉ để dạy tôi biết cách nhận ra bản thân tôi may mắn như thế nào, dạy tôi biết phải quý trọng cuộc sống này từng giây từng phút. Tạm biệt nhé, cậu bé của tôi, chị sẽ nhớ câu nói mà em dành riêng cho chị ' Cuộc sống hẳn phải có một ý nghĩa nào đó,ngoài việc chúng ta được sinh ra, lớn lên và chết đi'.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cau-be-cua-toi.html