Cậu bé mê game và bí quyết được các trường hàng đầu thế giới chào đón

Từ cậu bé mê game, Nguyễn Hoàng Minh khiến nhiều người ngạc nhiên khi được hàng loạt trường đại học danh tiếng thế giới chào đón.

Nguyễn Hoàng Minh tâm sự khi còn nhỏ, cứ nhìn thấy đống sách vở toàn chữ là em đã thấy chán. Hiếm khi gia đình thấy Minh cầm bút học bài, chỉ thấy cậu cầm điện thoại, máy tính để chơi game.

Minh thừa nhận thời còn học cấp một, hai, cậu là đứa nghiện game kinh khủng, có thể không cần ăn, không cần ngủ chỉ cần chơi game.

"Em bị bố mẹ mắng suốt ngày vì không lo học hành chỉ game, nhưng quả thực nhìn đống sách vở toàn chữ em đã thấy chán nản rồi", Minh bộc bạch.

 Nguyễn Hoàng Minh (trái) từ cậu bé mê game, trở thành sinh viên trường ĐH hàng đầu thế giới. Ảnh: Người Lao Động.

Nguyễn Hoàng Minh (trái) từ cậu bé mê game, trở thành sinh viên trường ĐH hàng đầu thế giới. Ảnh: Người Lao Động.

Mê game, chán học

Để từ bỏ đống sách vở khiến mình cảm thấy nặng nề, năm 14 tuổi, cậu bé Minh xin bố mẹ cho đi du học. Suy nghĩ đơn giản của cậu bé lớp 8 là nghĩ sang đó không có ai quản thúc, không có ai giám sát, cậu có thể thoải mái chơi game mà không lo ai làm phiền.

Dù phân vân và không ít lo lắng, cuối cùng, bố mẹ Minh cũng quyết định cho con du học theo nguyện vọng. Với kinh nghiệm sống của mình, bố mẹ cậu bé hiểu môi trường học tập bên đất Mỹ là thế nào.

Không giống như trong suy nghĩ, cậu bé mê game đã không thể thỏa sức dành thời gian cho những trò chơi của mình.

Minh chia sẻ: "Môi trường học tập ở Mỹ rất đặc biệt, họ chú trọng phát triển con người toàn diện. Em được học tập trên lớp, thảo luận với các thầy cô, thực hành trong phòng thí nghiệm, cùng rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, thể thao… Những hoạt động hấp dẫn đã cuốn em đi, không còn tâm trí và thời gian mà để ý đến game nữa".

Không còn mê game, Minh quyết tâm phải thi đỗ đại học. Bố mẹ cậu bé không kỳ vọng nhiều vì họ biết sự cạnh tranh vào đại học ở nước ngoài vô cùng khốc liệt, thế nên chỉ cần đỗ đại học là được.

Nhưng với Minh, khi đã cố gắng thì phải đạt được thứ hạng tốt nhất. Đạt SAT 1450/1600; TOEFL 108/120 điểm là những con số ấn tượng mà Minh giành được trong các bài thi chuẩn hóa.

Không chỉ học tốt, Minh cũng rất chú ý rèn luyện sức khỏe và dành thời gian cho môn thể thao yêu thích là bắn súng. Em đã 3 lần vô địch toàn bang Connecticut môn bắn súng.

Được nhiều đại học nổi tiếng thế giới chào đón

Trường đại học đầu tiên gửi thông báo trúng tuyển cho Minh là University of Sydney, trường đại học danh tiếng hàng đầu của Australia.

Tiếp sau đó, hàng loạt trường đại học danh tiếng khác gửi thông báo trúng tuyển cho Minh như University of California San Diego, Mohash University, UC Barbara, UC Davis, UC Irvine, UC Santa Cruz, UC Merced, UC Riverside, University of Connecticut ...

Trong đó, University of California in San Diego và Mohash University tại Australia là 2 trường nằm trong top 5 thế giới về dược, đồng thời UC San Diego còn nằm trong top 20 trường đại học tốt nhất thế giới.

"Điểm của em cũng tốt, tuy nhiên điểm số không phải tất cả đối với việc quyết định hồ sơ ứng viên có được chấp thuận hay không. Bài luận là yếu tố giúp ban tuyển sinh đánh giá năng lực ứng viên. Do vậy, phải làm sao để khi đọc, họ nhận ra mình là con người như thế nào, phẩm chất ra sao, có trung thực, nhân hậu, tốt bụng, có chí tiến thủ hay không và những giá trị mà mình hướng tới thế nào", Minh tự tin nói.

Đặc biệt, vẫn theo nam sinh, họ cũng rất chú trọng lời giới thiệu, nhận xét của các thầy cô cũng như các hoạt động ngoại khóa. Chính thành tích môn bắn súng của em cũng là một yếu tố để nhận được cái "gật đầu" của họ.

Thư chúc mừng của trường University of California in San Diego gửi Minh.

Được nhiều trường danh tiếng tiếp nhận, Minh quyết định chọn University of California in San Diego. Khi được hỏi có mất nhiều thời gian để quyết định lựa chọn ngôi trường của mình, Minh cho hay em ứng tuyển nhiều trường chỉ là để đánh giá xem năng lực bản thân mình đến đâu, còn trong đầu em đã có định hướng sẵn từ trước.

Ít người biết, ông ngoại của cậu bé mê game chính là PGS Phạm Vũ Khánh, Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền, Bộ Y tế.

Tình yêu đối với các loại cây thuốc của ông và mẹ, dược sĩ Phạm Thanh Thủy, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam, giám đốc công ty Botania, cũng như ảnh hưởng từ người cha, một bác sĩ, đã khiến Minh yêu nghề dược từ lúc nào.

Điều đó đã khiến em quyết định chọn University of California in San Diego, trường đại học nằm trong top 5 thế giới về dược.

Cậu bé mê game ngày nào sẽ chính thức trở thành sinh viên vào tháng 8, để nuôi giấc mơ và hoài bão lớn của mình, đó là một ngày sớm nhất sẽ trở về, để rồi đi xa hơn trên con đường của ông và mẹ.

Theo Yến Anh / Người Lao Động

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-me-game-va-bi-quyet-duoc-cac-truong-hang-dau-the-gioi-chao-don-post1083059.html