'Cậu bé vàng' Toán học Việt Nam xúc động chia sẻ về người thầy đặc biệt

Đẹp trai, thông minh, học giỏi là những nhận xét của bạn bè, người thân dành cho cậu bé Ngô Chí Kiên nhưng ít ai biết rằng người luôn đồng hành, sát cánh cùng với Chí Kiên trong suốt quá trình học tập không ai khác chính là ông nội - người thầy đặc biệt của cậu.

Phòng nhỏ “quá tải” vì giấy khen, huy chương

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thông hiếu học, cậu bé Ngô Chí Kiên dường như đã được thừa hưởng những gì tinh túy nhất của gia đình trong suốt khoảng thời gian trước đó. Ngô Chí Kiên là anh cả trong gia đình có 2 anh em. Khác với anh, em gái của Chí Kiên lại có tình yêu, năng khiếu đặc biệt với bộ môn nghệ thuật. Chí Kiên hiện là học sinh lớp 7B, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Từ năm 2 tuổi, Kiên đã bộc lộ những khả năng đặc biệt liên quan đến Toán học, từ học chữ số đến ghép vần. Lên 3 tuổi, Kiên đã có thể thực hiện được những phép toán cơ bản khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bước ra từ những cuộc thi, dù có chiến thắng hay không, Kiên vẫn luôn hài lòng với những bài học kinh nghiệm nhận được. Gần đây nhất, Chí Kiên cùng với 22 em học sinh khác đã đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học Quốc tế IMSO 2018 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Sau cuộc thi, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đội mạnh khác trên thế giới để nằm trong top 3 đội mạnh nhất với 8 Huy Chương Vàng (HCV), 10 Huy Chương Bạc và 5 Huy Chương Đồng. Trong đó, Ngô Chí Kiên đã xuất sắc giành 1 tấm Huy Chương Vàng trong phần thi Olympic Toán. Vì thế, nhiều người yêu quý gọi Kiên là “cậu bé vàng”.

"Cậu bé vàng" Toán học Ngô Chí Kiên bên những "chiến lợi phẩm" của mình.

Nhắc lại thành tích ấn tượng ấy, Ngô Chí Kiên như một lần nữa được bước lên bục nhận giải, em say sưa kể lại: “Khoảnh khắc cầm lá cờ Tổ quốc lên nhận HCV đối với em thật thiêng liêng. Yêu nước vô bờ. Em cảm thấy rất tự hào và bỗng liên tưởng tới hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam cắm lá cờ đỏ sao vàng trên sân Thường Châu tuyết trắng”.

Sở hữu một danh sách dài những giải thưởng, Kiên nâng niu lưu giữ những “mốc son” đáng tự hào ấy. Chiếc tủ lưu niệm tràn ngập bằng khen, cúp, huy chương và giấy chứng nhận, ...của các cuộc thi lớn nhỏ, còn có một góc riêng dành cho bộ sưu tập mô hình lego do chính Kiên hoàn thành. Khi được hỏi về thần tượng của mình, Chí Kiên cho biết, bản thân không thần tượng ai cả, cậu bé vàng chỉ ngưỡng mộ GS. Ngô Bảo Châu. Câu nói cậu tâm đắc nhất là: “Học Toán không chỉ để thi đạt điểm cao mà còn là niềm vui khám phá sáng tạo”. Chính vì vậy, khi được giao lưu và gặp gỡ với các bạn quốc tế, Kiên luôn chủ động bắt chuyện và chia sẻ về nét đẹp văn hóa Việt Nam, dành những phần quà mang hồn dân tộc như móc khóa hình áo dài, nón lá, hình ảnh về Thủ đô Hà Nội, ...tặng bạn bè quốc tế.

“Ông nội” -người thầy đầu tiên

Tham gia nhiều kỳ thi Quốc tế, học sinh Việt Nam hiện nay dần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ trên đấu trường tri thức. Phía sau những trái ngọt là những nỗ lực không ngừng của mỗi thí sinh để chinh phục đam mê của mình. Hành trình tích lũy kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng được chú trọng từ những ngày đầu tiên đam mê chớm nở. Cũng giống như nhiều tài năng nhí khác, gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học trong Kiên. Chị Trần Thị Thanh, mẹ của Chí Kiên chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, Chí Kiên đã bộc lộ khả năng đặc biệt với Toán học. Ông nội của Kiên chính là người phát hiện và đồng hành cùng em trên các chặng đường chinh phục những kiến thức Toán học mới. Ông nội Kiên là quân nhân đã về hưu, dành hầu hết quỹ thời gian để nghiên cứu những bài toán mới, những phương pháp hay, sẵn sàng thảo luận cùng cháu. Chính ông cũng cảm thấy “say mê” theo những bài toán trong chương trình học của cháu nội”.

Cứ thế, mỗi khi gặp những bài Toán khó, cần tìm ra hướng giải, Kiên nghĩ đến ông đầu tiên. Cậu cũng nhận định: “Em rất thích được ngồi học Toán cùng ông. Có những bài giải mà qua sự truyền đạt của ông nội bỗng trở nên thật dễ dàng. Cũng nhờ ông, em biết thêm nhiều cách giải hay và ngắn gọn”.

Nhớ lại kỳ thi đầu tiên của mình, Chí Kiên vui vẻ kể lại: “Đó là khi em học lớp 4, được biết bộ GD&ĐT tổ chức kì thi VIO dành cho học sinh tiểu học, em đã xin phép được tham gia cuộc thi, và kết quả là em được huy chương bạc toàn quốc. Khi bước chân lên mục nhận giải, em rất vui và hạnh phúc, đó cũng là lần đầu tiên em tham dự một cuộc thi lớn như thế”.

Ít học thêm, dành nhiều thời gian để tự học

Nếu nhiều phụ huynh khác lựa chọn những cuốn sách quốc tế hay lịch học thêm chằng chịt để giúp con nâng cao kết quả học tập thì gia đình Chí Kiên lại lựa chọn cho cậu bé vàng một cách học khác. Tất cả tài liệu học tập, tham khảo của Chí Kiên hoàn toàn là sách của Việt Nam. Mẹ Kiên cho biết: “Tôi thấy, hệ thống sách giáo khoa, tài liệu tham khảo của Việt Nam rất tốt và đầy đủ, không hề thua kém những cuốn tài liệu của nước ngoài. Điều quan trọng là con phải thực sự đam mê và tập trung vào môn học. Hơn nữa gia đình cũng hạn chế việc cho con đi học thêm ở bên ngoài quá nhiều, Kiên chủ yếu là học trên lớp và tự học ở nhà”.

“Trước mỗi cuộc thi, Chí Kiên cũng không hề ôn luyện gì nhiều bởi lẽ trong quá trình học tập con đã nắm vững những kiến thức bài vở. Cứ có cuộc thi, Kiên lại mang những kiến thức vốn có của mình tích lũy trong quá trình học tập để hoàn thành phần thi của mình chứ cuộc thi nào cũng ôn luyện rồi học thêm thì sẽ rất vất vả cho con. Đó cũng là phương pháp học chung của nhiều bạn trong đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học Quốc tế IMSO 2018”, chị Thanh cho biết thêm.

Sau mỗi giờ học tập căng thẳng, Chí Kiên thường tìm đến những trò chơi trí tuệ hoặc chơi những môn thể thao như bóng rổ, đá bóng để giảm bớt căng thẳng. Ngoài đam mê cháy bỏng với môn Toán, Chí Kiên cũng rất yêu thích bóng đá và đặc biệt là đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Sau cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học Quốc tế IMSO 2018, Chí Kiên cùng 22 em học sinh khác trong đoàn Việt Nam đã rạng rỡ trở về trong vòng tay của gia đình, thầy cô. Qua cuộc trò chuyện với cậu con trai, chị Trần Thị Thanh đã vô tình phát hiện ra bí mật của con. Chị kể: “Qua một lần tâm sự với con, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của Chí Kiên trong cuộc thi IMSO 2018. Đó là Kiên chỉ dám đặt ra mục tiêu giành tấm huy chương đồng mà thôi”.

“Cậu bé vàng” chia sẻ: “Em biết, cuộc thi Olympic Toán học và Khoa học Quốc tế IMSO 2018 là một cuộc thi rất lớn, thu hút được sự tham gia của rất nhiều bạn học sinh giỏi đến từ nhiều nước trên thế giới. Hơn nữa, qua tìm hiểu em biết Việt Nam chưa có nhiều thành tích tốt như các bạn nước khác trong các kì thi trước nên em chỉ dám đưa ra chỉ tiêu đạt tấm huy chương đồng. Thế nhưng khi biết kết quả, em rất bất ngờ vì đã đạt được HCV. Đến bây giờ, cảm xúc của em vẫn như lúc bước chân lên bục nhận giải, khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của em”.

Ngay sau khi về nước, Chí Kiên đã lập tức tìm đến những trang vở để bù lấp kiến thức trên lớp mà em đã bỏ lỡ trong thời gian tham dự cuộc thi IMSO. “Cậu bé vàng” vẫn đang nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân để có thể đạt được mục đích của mình, đó là học thật tốt môn Toán để sau này khi ra trường sẽ làm những ngành liên quan đến khoa học kĩ thuật như kỳ vọng của gia đìnhn

Điểm qua một số thành tích của Ngô Chí Kiên

- 1 HCV Toán Quốc tế IMSO 2018

- 2 HCV cuộc thi Toán SASMO

- 1 HCV cuộc thi Toán Kangaroo

- 1 HCB Quốc gia cuộc thi Toán tiếng Anh trên Internet

- Quán quân khu vực miền bắc cuộc thi English Champion

- Á quân toàn quốc cuộc thi English Champion.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-be-vang-toan-hoc-viet-nam-xuc-dong-chia-se-ve-nguoi-thay-dac-biet-a420895.html