Câu chuyện ấm lòng sau một vụ lật xe chở dưa

Tài xế ngủ gật, chiếc xe tải bị lật, toàn bộ số dưa hấu tràn ra đường. Lực lượng công an, dân quân, chiến sĩ bộ đội… và người dân đồng loạt tới giúp đỡ chủ hàng.

Ngày 23/2, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xe tải chở dưa hấu.

Số dưa hấu bị tràn ra đường đang được mọi người góp sức vận chuyển trở lại xe.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, xe tải mang BKS: 76C - 080.25, do tài xế Lê Văn Chánh, điều khiển lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn gần ngã ba Nguyễn Chánh – Nguyễn Lương Bằng thì xe bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa 2 làn đường. Xe tiếp tục chạy được chừng 100m thì húc đổ 1 cột đèn, 1 biển báo giao thông rồi lật nhào về phía vỉa hè.

Toàn bộ số dưa hấu được chở trên xe đổ tràn ra đường, một phần dưa bị dập nát. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được thông tin, các ban ngành, chức năng địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường giải quyết sự cố. Lực lượng công an và dân quân được điều động đến hiện trường phối hợp cùng người dân bốc xếp số dưa lên xe. 30 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 375 đóng tại địa bàn cùng 20 chiến sĩ PCCC cũng được điều động đến phối hợp hỗ trợ chủ hàng.

Chủ số dưa, bà Huỳnh Thị Mười, ngụ tại TP.Đà Nẵng chia sẻ, mua 20 tấn dưa hấu từ Gia Lai vận chuyển ra Hải Dương bán. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân cạnh hiện trường và xe ôm đến hỗ trợ đưa tài xế đi cấp cứu. Bà rất cảm ơn người dân, lực lượng chức năng tại địa phương đã giúp đỡ mình dọn dẹp hiện trường vụ việc.

Sự việc xảy ra, nhiều người dân thấy thương tình đã bỏ tiền mua dưa giúp đỡ bà Mười.

Hiện, nguyên nhân đã được xác định, xe gặp tại nạn do tài xế điều khiển trong tình trạng ngủ gật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cau-chuyen-am-long-sau-mot-vu-lat-xe-cho-dua-a359890.html