Câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc

Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ người Việt Nam cho hòa bình, độc lập dân tộc một lần nữa lại được ngợi ca qua lời ca tiếng hát và cả tình cảm của các nghệ sĩ. Một câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc.

Tình yêu dành cho Bác Hồ, cho dân tộc Việt Nam

Hơn một thế kỷ trước, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu vượt biển khơi ra đi tìm đường cứu nước. Từ dấu chân lịch sử ấy, dáng hình của Tổ quốc được tượng hình lên qua lửa đạn chiến tranh và những năm tháng dựng xây gian lao mà anh dũng, cho chúng ta có ngày hôm nay, hòa bình, độc lập, tự do.

NSƯT Thanh Lam với bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la". Ảnh: Quang Khánh

Ca sĩ Tân Nhàn với bài hát "Từ Làng Sen". Ảnh: Quang Khánh

Từ Làng Sen có một người trai chí lớn/ Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương/ Ra đi tìm khắp bốn phương: đường đi cho cả dân tộc/ Dặm trường mà xông pha…

Hơn mười năm nay, không biết bao nhiêu lần ca sĩ Tân Nhàn cất tiếng hát ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy nhiên mỗi lần hát, cảm xúc lại khác nhau. “Được hát ca khúc về Bác trong những dịp đặc biệt thế này, trong không gian đầy tính nghệ thuật như Nhà hát Lớn Hà Nội, Tân Nhàn cảm thấy rất tự hào. Đây là bài hát tôi yêu thích. Bài hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào về hình ảnh Bác với áo vải đơn sơ, tình thương vô bờ, mà gần gũi, lớn lao. Khán giả nghe cảm nhận được niềm yêu kính của nhạc sĩ, nghệ sĩ dành cho Bác” - nữ ca sĩ chia sẻ.

NSƯT Thanh Lam với bài hát "Màu hoa đỏ". Ảnh: Quang Khánh

NSƯT Thanh Lam cũng đã hát Bác Hồ một tình yêu bao laMàu hoa đỏ nhiều lần, không gian biểu diễn Nhà hát Lớn Hà Nội cũng rất quen thuộc, nhưng vẫn xúc động mỗi khi được cất lên những ca từ đầy chan chứa yêu thương về Bác, bởi đây là hai bài hát do ba chị, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác. Vì thế "tham gia chương trình hôm nay là một kỷ niệm đáng nhớ".

Các nghệ sĩ trẻ đều chuẩn bị rất kỹ cho các tiết mục của mình, không chỉ bởi những ca khúc đó đã được nhiều ca sĩ thể hiện rất thành công, mà còn bởi mong muốn thể hiện trọn vẹn lòng yêu nước của các ca sẽ trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Thể hiện ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương, quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc cho biết: “Tôi đã tập luyện suốt 3 tuần, từ khi nhận lời tham dự chương trình. Đây là ca khúc quen thuộc với khán giả, và cũng là ca khúc tôi yêu thích, nhưng là lần đầu tiên tôi hát giai điệu tha thiết này trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy nhiên, vốn xuất thân hát nhạc dân gian, và Câu hò bên bờ Hiền Lương mang âm hưởng dân gian, cũng là bài hát về vùng miền Trung, nên tôi rất thuận lợi”…

"Được tham gia chương trình này, tôi rất vinh dự. Đây cũng là động lực nhắc nhở chúng tôi luôn luôn trân trọng nghề nghiệp của mình, dâng lời ca tiếng hát, mang niềm vui đến cho mọi người, làm cho cuộc sống ngày càng tươi vui, hạnh phúc hơn", ca sĩ Khánh Ly, người thể hiện ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nói. "Ca khúc được tôi công phu chuẩn bị trong thời gian dài, bởi dự định dành ca khúc này cho album sắp tới của mình".

Chương trình "hay và ý nghĩa"

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đánh giá, việc Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Vinh quang Tổ quốc Việt Nam là một việc làm hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. “Những lời của Bác để lại cho chúng ta một gia tài. Như lời phát động thi đua ái quốc, thuở còn nhỏ tôi đã được nghe và nhớ mãi: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Chính từ những lời kêu gọi như vậy, chúng ta đã làm được những điều hết sức lớn lao, đánh đổ chủ nghĩa thực dân, đánh đổ chủ nghĩa tư bản xâm lược, điều này ít nước làm được… Chương trình nghệ thuật hôm nay nhắc nhớ truyền thống hào hùng, những hy sinh, mất mát để chúng ta có ngày hôm nay”.

Tiết mục mashup "Hạt gạo làng ta - Đưa cơm cho mẹ đi cày"

Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, chương trình với các bài hát chất lượng, đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử dân tộc, về Bác Hồ, về quê hương, đất nước. Tiết mục mashup Hạt gạo làng ta - Đưa cơm cho mẹ đi cày mở đầu chương trình tuy là bài hát của thiếu nhi, nhưng nghe những lời hát vẫn khiến người nghe xúc động. Một số bài được phối khí rất hay.

"Hay và ý nghĩa" là cảm nhận chung của nhiều khán giả, trong đó có các đại biểu Quốc hội, sau khi xem chương trình. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm chia sẻ: “Ba chương đã tái hiện toàn cảnh đất nước từ lầm than đến sự ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh và anh dũng, đoàn kết đứng lên giành độc lập cho dân tộc của các thế hệ và hôm nay đang nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường”.

NSND Quốc Hưng với bài hát "Dấu chân phía trước"

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi với bài hát "Đất nước bên bờ sóng"

Lần đầu tiên được thưởng thức âm nhạc trong không gian sang trọng của Nhà hát Lớn Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông Võ Văn Nam thực sự xúc động. "Tôi thích nhạc cách mạng, nên bài hát nào trong chương trình tôi cũng thích, đặc biệt là tiết mục Dấu chân phía trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được NSND Quốc Hưng thể hiện, trầm ấm và da diết, khiến không chỉ tôi mà nhiều người rưng rưng, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Một chương trình nghệ thuật tuyệt vời".

Hương Sen - Thảo Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa-van-nghe/cau-chuyen-am-nhac-nhieu-cam-xuc-i331282/