Câu chuyện bức tường thành và sự ứng xử

Một ngày cuối năm 2018, cơn bão số 8 đổ bộ vào TP Nha Trang (Khánh Hòa). Thành phố vốn được gọi là an bình ấy xảy ra nhiều vụ đổ, sập, sạt lở núi gây chết người ở Phước Đồng và khu vực Khu đô thị Hoàng Phú. Nguyên nhân được đi tìm và đã rõ là do việc phá vỡ quy hoạch tự nhiên, đào xới núi non và mưa kéo dài khiến cho đất mềm đi hoặc như Khu đô thị Hoàng Phú do đào đất chuẩn bị xây hồ khiến nước dồn ứ. Và cái chết thương tâm của một gia đình giáo viên khiến cho dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, sau đó Hoàng Phú đã nhận lỗi, họp bàn và tìm hướng giải quyết cho người dân. Vụ việc coi như xoa dịu truyền thông.

Bức tường của Khu du lịch Đồi Xanh.

Bức tường của Khu du lịch Đồi Xanh.

Nhớ lại chuyện cũ, Khu du lịch Bốn Mùa nay là Happy Beach một thời cũng tốn giấy mực báo chí vì xây kiên cố, chủ đầu tư cũng cho rằng mình xây đúng quy hoạch, kiến trúc không cao hơn ngọn cây (dừa), rồi cuối cùng cũng phải đập bỏ để xây lại như hiện nay. Tòa nhà Mường Thanh Luxury Khánh Hòa ngay chân cầu Trần Phú xây vượt quy hoạch 3 tầng, đơn từ khắp nơi để được tồn tại, cuối cùng phải cắt bỏ 3 tầng ấy để có thể khai trương đi vào hoạt động.

Từ những chuyện đó, đến nay dư luận bỗng sôi động bởi một dự án vốn dĩ chẳng ai biết đến: Khu du lịch Đồi Xanh ở Hòn Nghê, Nha Trang. Trong những cơn mưa mù trời thất thường của Nha Trang, có một bức tường xây như tường biên giới bỗng dưng nổi danh, dẫu đến nay chưa gây thiệt hại gì đến người dân. Sự nổi danh ấy khi báo chí đưa ra và Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu phải tháo dỡ trong 15 ngày vì sai quy hoạch và áp sát nhà dân. Chủ đầu tư không thi hành, vì họ còn có cách khác, cách giống như Hoàng Phú, Bốn Mùa hoặc Mường Thanh đã làm: đăng bài trên một số tờ báo mạng rồi đưa lên webssite của mình, chứng minh bức tường đạt yêu cầu. Song cái sai lầm lớn nhất chính là thách thức (?) với Sở Xây dựng như những trường hợp trước đó.

Bức tường ấy có thể được bình yên nếu như vào những ngày đầu năm 2019, Nha Trang đừng bị ảnh hưởng cơn bão số 1, mưa như trút cả 10 ngày liền. Rồi sáng 3-1 mọi người chứng kiến bức tường xây công nghệ Mỹ rơi một phần, lộ ra bên trong là những bao cát. Và tất nhiên, truyền thông vào cuộc dữ dội hơn.

Một đơn vị làm kinh tế, du lịch khi xây dựng dự án phải vất vả trăm bề, bao nhiêu tiền của đổ ra, có khi phải vay mượn ngân hàng. Khi sự việc làm mất lòng tin trong lòng dân thì gần như thiệt hại kinh tế rất kinh khủng. Sự sai lầm của Khu du lịch Đồi Xanh chính là quá tự tin và thiếu hẳn một người am hiểu truyền thông. Giá như có một cách khác, chẳng hạn nhận sai thiết kế và cam kết sửa chữa để có thể ổn định lòng tin với khách hàng. Giá như chi trả hợp lý cho người dân dưới bức tường thành (dẫu có khó khăn tài chính thật) và giá như không nên cứ chứng minh với truyền thông rằng mình đúng một cách yếu ớt và lâu dài, sự tồn tại của bức tường ấy rồi cũng sẽ như 3 sự kiện đã dẫn ở trên.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_200740_cau-chuyen-buc-tuong-thanh-va-su-ung-xu.aspx