Câu chuyện cảm động về ngôi trường mang tên nữ sinh Nhật ở Quảng Nam

Ở xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có một ngôi trường mang tên một cô gái Nhật Bản xinh đẹp: Trường tiểu học Junko. Sự ra đời của ngôi trường đặc biệt này là một câu chuyện nhân văn đầy cảm động.

Năm 1993, vừa tròn 20 tuổi, cô sinh viên Junko, Trường Đại học Meiji Gakuin sang Việt Nam tìm hiểu tư liệu để làm luận văn. Khi đến Quảng Nam, Junko ấn tượng bởi tình cảm hiếu khách, mộc mạc của vùng quê nghèo, và trăn trở khi chứng kiến những đứa trẻ đến trường trong sự thiếu thốn. Junko ước nguyện sau này sẽ dành tiền để giúp đỡ học sinh Việt Nam…Trớ trêu thay, một tháng sau khi về nước, Junko bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, để lại những trang nhật ký đầy hoài bão và nhân hậu của tuổi trẻ. Cha mẹ Junko đã giúp con gái hoàn thành di nguyện khi góp tiền phúng điếu, tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của Junko thành lập quỹ 100.000USD, lặn lội sang Việt Nam xây trường.

Câu chuyện cảm động của Junko lan tỏa trên khắp Nhật Bản. Nhiều trường Đại học đã cùng thành lập Hiệp hội Junko, tiếp nối sứ mệnh dang dở của cô nữ sinh nhân hậu. Hàng năm, Hiệp hội đều đến tận trường để giao lưu, trao học bổng, cùng ôn lại câu chuyện cảm động của Junko.

Thêm một bức phù điêu của Junko được đặt trang trọng ngay cổng trường. Sẽ không ai quên cô sinh viên yểu mệnh nhưng giàu lòng nhân ái. Câu chuyện về một nữ sinh tuổi đôi mươi ở nước Nhật xa xôi, nhưng tên cô được in trên ngực áo của bao thế hệ học trò nơi đây đã trở thành một câu chuyện cảm động, tiếp sức cho trẻ em vùng quê nghèo thêm hăng say tới trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Hùng - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-cam-dong-ve-ngoi-truong-mang-ten-nu-sinh-nhat-o-quang-nam