Câu chuyện cụ ông 77 tuổi học ngoại ngữ và người cha 52 tuổi nghe Tiếng Anh

Đối với các bạn trẻ, việc học hành vốn chẳng dễ dàng thì đối với cụ ông đã gần 80 tuổi và người làm cha năm nay đã 52 tuổi lại càng khó khăn hơn.

Cụ ông 77 tuổi ngày ngày miệt mài học tiếng Anh (Ảnh: Internet)

Cụ ông 77 tuổi ngày ngày học tiếng Anh trên thư viện

Người đàn ông này tên là Từ Trung Chánh, khi mà mọi người quây quần nghỉ dưỡng, cùng nhau nói về các câu chuyện của đời sống hằng ngày thì ông vẫn cần mẫn lên thư viện ngồi học Tiếng Anh. Chỉ khi hết giờ ông mới về.

Ở nơi mà đa phần đều là các bạn sinh viên, những người còn trẻ hay đến để bổ sung kiến thức thì ông già với mái tóc bạc phơ lại trở nên khá đặc biệt. Ông Chánh tâm sự: "Trước đây tôi từng học Pháp Văn và Anh Văn, nhưng giờ lớn tuổi đầu óc không còn minh mẫn như ngày xưa vì vậy những kiến thức ngày xưa cũng mất dần, tôi phải học lại mỗi ngày để giữ lấy những kiến thức đó. Bởi mỗi khi nhìn thấy một câu, một chữ tiếng Anh mà tôi không dịch được, hay nghe người nước ngoài nói mà tôi không hiểu thì tôi cảm thấy khó chịu lắm!".

Những cuốn sách về Tiếng Anh ở bên cạnh ông qua ngày tháng đã chi chít những giấu note, mực xanh mực đỏ để ghi nhớ. Với mỗi từ khó, mỗi lần phân loại ông lại ngồi nghiên cứu và đánh dấu cho dễ học. Ví dụ như: màu xanh là động từ, màu đỏ là danh từ….

Một mình ông đã có đến 50 cuốn vở để ghi chép bởi ông rất chịu khó tìm từ và tra cứu các ý nghĩa khác nhau. Đây thực sự là hình ảnh đáng ngưỡng mộ mà các bạn trẻ cần học tập.

Người cha 52 tuổi chỉ học hết lớp 4 nhưng lại có niềm đam mê vô hạn với Tiếng Anh

Gần đây trên mạng xã hội, nick name Đỗ Linh đã chia sẻ câu chuyện về người bố của mình. Điều đặc biệt không phải nói về ông làm gì, ông nói như thế nào mà ở việc ông rất ham học Tiếng Anh. Đỗ Linh cũng cảm nhận được bố là người rất chăm chỉ, mọi từ Tiếng Anh ông đều tự học: Cô gái Đỗ Linh từng chia sẻ lên mạng xã hội một câu chuyện gây sốt về người bố học Tiếng Anh: "Bản thân mình chưa từng gặp ai chịu khó tự học và học tốt như bố mình cả. Nhiều lúc nhìn bố mà thấy xấu hổ khi ông già rồi mà còn học được bao nhiêu thứ mới, trong khi mình được đi học tử tế mà vài chữ cũng nuốt không trôi!".

Ông có cách học Tiếng Anh rất nhanh đó là sử dụng điện thoại tra từ. Mỗi từ nhớ được ông đều tìm cách thực hành. Đên Đỗ Linh cũng cảm thấy ngại khi mình còn lười học hơn cả bố.

Khi được hỏi về lý do, ông bố 52 đã chia sẻ về mong ước được đi du lịch nước ngoài, tiếng Anh sẽ giúp ông tự tin và giao tiếp tốt hơn ở nhiều nước.

Qua hai câu chuyện chúng ta mới thấy cho dù quá nửa cuộc đời, họ cũng vẫn chăm chỉ miệt mài học tập, một khi đã ham học tuổi cao cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần bản thân bạn có đam mê, bất kể khi nào bắt đầu việc học cũng không muộn.

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/cau-chuyen-cu-ong-77-tuoi-hoc-ngoai-ngu-va-nguoi-cha-52-tuoi-nghe-tieng-anh-57269.html