Câu chuyện đằng sau bộ váy cưới của Công chúa Eugenie

Câu chuyện đằng sau bộ váy cưới của Công chúa Eugenie

Ban đầu, Ederm là nhà mốt được dự đoán sẽ làm váy cưới cho Eugenie. Bởi lẽ, hình ảnh của Công chúa xứ York trong thời gian gần đây luôn gắn liền với thương hiệu này. Được biết, Eugenie có niềm yêu thích đặc biệt với phong cách họa tiết, in hoa nên Ederm được xem là ứng cử viên hàng đầu khi nói đến nhà mốt đảm nhiệm làm bộ váy cưới cho cô. Một số nguồn tin khác lại tiết lộ rằng cô dâu sẽ diện đồ của Ralph & Russo với gợi ý duy nhất là “một nhà mốt nước Anh”, thế nhưng cuối cùng hai NTK Peter Pilotto và Christopher de Vos của thương hiệu Peter Pilotto mới chính là những người được Công chúa tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”.

Bộ váy của nhà mốt Ederm mà Eugenie từng mặc khi công bố lễ đính hôn.

Bộ váy của nhà mốt Ederm mà Eugenie từng mặc khi công bố lễ đính hôn.

Nhưng cuối cùng, 2 NTK là Peter Pilotto (phải) và Christopher de Vos của thương hiệu Peter Pilotto mới chính là người thiết kế váy cưới cho Công chúa xứ York.

Vào tháng 1 năm nay, khi Eugenie công bố thông tin về lễ cưới, cô đã ý nhị bật mí rằng: “Tôi đã chọn được nhà thiết kế và biết bộ váy cưới trông như thế nào, mọi thứ đang trên đà hoàn thành“. Được biết, Eugenie gặp cả 2 NTK trong một sự kiện của các nữ nghệ sĩ và cảm thấy ưng ý khi làm việc cùng họ. Cô lấy cảm hứng từ những bộ váy cưới mà các vị Nữ hoàng, Công nương, nữ Công tước khác đã từng mặc trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Bộ váy được thiết kế theo nhiều lớp lụa, từ phần corset đến tùng váy đều có những nếp xếp pli với chất liệu lụa tơ tằm, bông cao cấp, viscose,… được làm ra tại làng dệt nổi tiếng tại Como (Ý).

Với thiết kế cổ chữ V, gấp nếp ở vai và khoảng hở ở lưng để lộ đường phẫu thuật chữa trị chứng vẹo cột sống khi cô 12 tuổi.

Giống như thiết kế của Meghan Markle, váy cưới của Công chúa Eugenie cũng bao gồm nhiều biểu tượng ý nghĩa, như Thistle – quốc hoa của Scotland như lời chúc phúc cho tình yêu của đôi trẻ, hình ảnh cỏ ba lá tượng trưng cho gia đình của cô dâu, cuối cùng là hoa hồng xứ York và lá thường xuân vinh danh hai gia đình nhà trai, nhà gái.

Cô không dùng mạn che đầu mà đội vương miện Grenville – vốn là chiếc Tiara thuộc về mẹ của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

Phần đuôi váy xếp tầng, với nếp gấp bèo nhún trải dài từ eo xuống chân váy thêu hoa vô cùng sang trọng.

Ngoài ra, NTK Zac Posen cũng có vinh dự được lựa chọn thiết kế “bộ váy cưới thứ 2” dành cho Công chúa Eugenie mặc trong buổi tiệc tối, với nguồn cảm hứng từ màu hồng phớt của những đóa hồng Anh quốc, nét đẹp cổ điển của kiến trúc lâu đài Windsor và một chút mộc mạc từ vùng đồng quê xứ York.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/cau-chuyen-dang-sau-bo-vay-cuoi-cua-cong-chua-eugenie/