Câu chuyện 'ông già gân'

Chú Tám xe ôm chắt lưỡi tỏ vẻ thán phục:

- Nghe chuyện mà tao thấy nể “ông già gân” Phạm Tấn Lực ở Quảng Ngãi suốt 4 năm tự bỏ tiền túi thu thập bằng chứng để tố cáo nhà thầu làm ăn gian dối khi thi công cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng quá.

Anh Tư Bốn đồng tình:

- Chú Lực đã thực hiện đúng trách nhiệm của một công dân, đó là kiểm tra, giám sát công trình của Nhà nước. Chú còn thể hiện tinh thần đấu tranh với việc làm sai trái, không lùi bước trước sự cám dỗ hay đe dọa của những người làm ăn gian dối, xứng đáng là tấm gương tốt về một công dân mẫu mực. Có điều, con quan tâm đến vấn đề ứng xử của các cơ quan chức năng đối với vấn đề mà chú Lực đã tố cáo.

Chú Tám thở ra:

- Nghe nói, những lá đơn, tin nhắn, những cuộc điện thoại đến cơ quan chức năng của ông Lực nhằm phản ảnh về dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thì ngoài chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có động thái từ chối đơn vị thi công làm ăn gian dối, còn phần lớn đều rơi vào “sự im lặng đáng sợ”.

Anh Tư Bốn vỗ bàn:

- Đó, đáng nói là ở chỗ đó. Khi đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, sai trái, điều đáng sợ nhất là người dân không được cơ quan chức năng quan tâm, ủng hộ, đồng hành, bảo vệ. Trong sự đơn độc đó, có mấy người vẫn kiên trì, dũng cảm để tiếp tục khiếu nại, tố cáo để vạch trần điều sai trái?

Chú Tám đăm chiêu:

- Mai mốt, nếu ông Lực được biểu dương, khen thưởng thì Đảng và Nhà nước cũng cần làm rõ những đơn vị nào, người nào đã im lặng trước tố cáo của ông Lực và xử lý thích đáng. Có vậy, người dân mới thêm niềm tin vào công tác phòng chống tham nhũng. Chú nói vậy có đúng hông, Tư Bốn?

Ong mật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/chuyen-ru-ri/201810/cau-chuyen-ong-gia-gan-2916280/