Câu chuyện về người truyền lửa ở Trường Lương Phú

Luôn tâm huyết với nghề, nhiệt tình, thân thiện với mọi người là những lời ngợi khen của các đồng nghiệp Trường THPT Lương Phú (Phú Bình) dành cho thầy giáo Nguyễn Đắc Giáp (sinh năm 1981), Tổ phó Tổ chuyên môn Toán của Trường. Thầy Giáp nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, vinh dự là cá nhân được tuyên dương trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh vừa diễn ra trong tháng 9 vừa qua.

Thầy Giáo (thứ tư từ trái sang) luôn hòa đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Tổ Toán và của Nhà trường.

Thầy Giáo (thứ tư từ trái sang) luôn hòa đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Tổ Toán và của Nhà trường.

Có lẽ, ai trong lần đầu gặp, tiếp xúc với thầy giáo Giáp cũng đều sẽ có thiện cảm, ấn tượng giống như chúng tôi về một người thầy có gương mặt sáng hiền, giọng nói ấm áp và càng cảm nhận rõ hơn được sự thân thiện, nhiệt thành, lòng yêu nghề khi thầy nhắc đến chuyện trường, chuyện lớp, về những thế hệ học trò trong suốt quá trình công tác gần 16 năm qua.

Không ngoa khi chúng tôi gọi “nghề đã chọn thầy”, bởi năm 1999-2000, thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi với kết quả tổng điểm 6 môn là 55,5 điểm, theo quy chế của Bộ Giáo Dục [điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp đạt từ 9 điểm trở lên – không tính điểm khuyến khích], thầy Giáp có “tấm vé” tuyển thẳng các trường Đại học, Cao đẳng, THCN (trừ các trường Quân sự, An ninh). Tuy nhiên do điều kiện hoàn cảnh gia đình, thầy Giáp đành gác bỏ ước mơ học ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chọn trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên với ngành Toán – môn yêu thích. Sau khi ra trường, năm học 2004-2005, khi Trường THPT Lương Phú tuyển dụng giáo viên (Trường mới thành lập năm 2002), thầy Giáp đã nộp hồ sơ và trúng tuyển, nhận công tác từ đó đến nay. Cũng chính năm học đó Thầy được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 10.

Trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, trong khi làm một GVCN lớp cần có nhiều kỹ năng như quản lý, tâm lý, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao… Do vậy, để làm tốt vai trò của mình, ngay trong buổi đầu tiên tiếp nhận lớp, thầy Giáp đã ân cần trò chuyện hỏi thăm, tạo không khí thoải mái, vui vẻ. Sau đó thầy phát phiếu thu thập các thông tin cơ bản như địa chỉ nhà, nghề nghiệp của phụ huynh, sở trường, sở đoảng, ước mơ… nhằm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng em trong lớp. Ngoài ra, thầy cũng chủ động học hỏi kinh nghiệm thực tế của các GVCN khác; trao đổi, nắm bắt thông tin từ các giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh và cán bộ lớp. Vì thế mà liên tục gần 16 năm qua, thầy Giáp luôn được nhà trường tin tưởng phân công “giữ chức” GVCN.

Chúng tôi hỏi “Làm GVCN, khó khăn nhất thầy gặp phải là gì? Thầy Giáp bộc bach: Là làm sao để hiểu được tâm tư, suy nghĩ của các em bởi ở lứa tuổi học sinh THPT, các em có cá tính riêng, hình thành cảm xúc khác giới. Do vậy, việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, các giá trị văn hóa, lối sống cho học sinh, giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, ứng xử, giao tiếp phù hợp là rất quan trọng… Bởi thế, bên cạnh việc tìm hiểu thêm các thông tin, kiến thức về tâm lý lứa tuổi THPT, tôi cũng tạo môi trường để các em thể hiện suy nghĩ, quan điểm, cá tính của bản thân, tự đánh giá đúng- sai thông qua việc đổi mới hình thức sinh hoạt lớp cuối tuần như: Tổ chức các chương trình hỏi- đáp, hùng biện với chủ đề tình yêu học đường, ước mơ nghề nghiệp; bình luận về các vấn đề “nóng” mà xã hội đang quan tâm... Cùng với đó, tôi chọn hình thức tăng động viên, khen ngợi, tuyên dương, hạn chế việc nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm cá nhân trước lớp…

Cách làm này của thầy được tất cả các em học sinh hưởng ứng. Em Vũ Trà Giang, lớp trưởng lớp 12A2 chia sẻ: Thông qua các hoạt động như vậy, lớp em thêm đoàn kết, gắn bó hơn, các phong trào tập thể do trường phát động đều được các bạn hưởng ứng, lớp đoạt nhiều giải cao, thuộc nhóm tốp đầu của trường. Qua gần 3 năm thầy chủ nhiệm, chúng em rất biết ơn, trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của thầy dành cho lớp.

Không chỉ làm tốt vai trò của GVCN, với nhiệm vụ chuyên môn là dạy Toán học, thầy Giáp đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, thu thập thêm tài liệu, xây dựng bài giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh và nhóm lớp (lớp chuyên khối tự nhiên, lớp chuyên khối xã hội, lớp ôn thi học sinh giỏi); có các sáng kiến ứng dụng đổi mới phương pháp dạy và học; phân phối thời gian dạy học hợp lí cho từng chuyên đề, tránh nhồi nhét kiến thức tạo ra sự nhàm chán và quá tải cho học sinh.

Đồng thời, thầy cũng dạy các em học sinh nắm chắc những kiến thức cơ bản, rèn luyện một số kỹ năng như ý thức học tập nghiêm túc, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến… Qua đó, nhiều em đã có kết quả học tập tốt. Như em Tạ Thị Yến, học sinh lớp 12A1 (khối xã hội) chia sẻ: Thầy Giáp thường đưa các ví dụ trong cuộc sống gắn với bài học nên chúng em rất dễ nhớ, dễ thuộc, ví như: cách tính lãi suất khi gửi tiết kiệm ngân hàng; bài toán mua hàng trả góp, nên hay không mua hàng trả góp; phép thống kê, xác xuất khi lọc ra mặt hàng bán chạy… Em cũng như các bạn trong lớp, từ việc sợ toán dần trở nên yêu thích, điểm toán cao hơn trước, riêng em năm ngoái điểm trung bình môn toán học kỳ 1 em đạt 8,8 thì sang kỳ 2 đã đạt 9,5.

Thầy Giáp chia sẻ: “Nghề giáo viên giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng trong trái tim học trò ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có “lửa...”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong các hoạt động, Nhà trường tín nhiệm phân công thầy Giáp tham gia Hội đồng ôn thi đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia hằng năm; làm Phó Bí thư Đoàn Trường (năm 2014- 2015-2016); Tổ phó Tổ Toán và Thư ký Hội đồng trường từ năm 2016 đến nay… Ở nhiệm vụ nào, thầy Giáp cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua mỗi năm học, thầy Giáp đều có học sinh do mình chủ nhiệm, giảng dạy đoạt giải thi HSG cấp Tỉnh các môn Toán, Giải Toán bằng máy tính cầm tay và Violympic, đặc biệt có học sinh đoạt giải Ba cấp Quốc gia môn Giải Toán bằng máy tính cầm tay; nhiều học sinh đoạt huy chương Bạc, huy chương đồng thi Violympic cấp Quốc gia. Trong nhiệm kỳ từ 2013-2016, Đoàn Trường liên tục được tặng Giấy khen của Tỉnh đoàn, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ Toán của Trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Thầy Dương Nghĩa Bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: Trong cuộc sống, thầy Giáp là người giản dị, hòa đồng, là đảng viên gương mẫu, được đồng nghiệp quý trọng, học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng.Trong công việc, Thầy Giáp là giáo viên gương mẫu, dạy giỏi, tâm huyết, có tinh thần tự học và sáng tạo cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của THPT Lương Phú.

Thầy Giáp nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2016; được các cấp, ngành khen thưởng như: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014; Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015 và năm 2020. Hiện thầy Giáp được ngành Giáo dục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ngọc Ánh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/giao-duc/cau-chuyen-ve-nguoi-truyen-lua-o-truong-luong-phu-276509-100.html