Câu đố: 'Một mình mang tiếng có đôi/Đêm nằm nghĩ lại mồ côi một mình?' - Là cái gì?

Cái gì mà lại 'có tiếng không có miếng' vậy nhỉ?

Hãy thử" động não" với câu đố sau nhé. Nếu đoán ra câu trả lời trong vòng 1 phút thì chứng tỏ bạn có khả năng tư duy và trí tưởng tượng đáng nể lắm đấy:

"Một mình mang tiếng có đôi/Đêm nằm nghĩ lại mồ côi một mình?" - Là cái gì?

Xin gợi ý cho bạn một chút! Đây là vật dụng vô cùng quen thuộc, từ khi bạn còn rất nhỏ đến lúc lớn lên. Hầu như gia đình nào cũng sẽ sở hữu một hoặc vài cái. Nghe thì đánh đố vậy thôi chứ đáp án thì thật sự rất gần gũi đấy.

Nếu bạn vẫn chưa thể nghĩ ra thì câu trả lời sẽ được bật mí ngay đây. Đó chính là cái cặp. "Cặp" được định nghĩa là hai người hoặc hai vật có liên quan chặt chẽ với nhau, cặp cũng là tên của đồ dùng để đựng sách vở hoặc hồ sơ, tài liệu công việc. Đây là một vật dụng quen thuộc đối với lứa tuổi học sinh trung học và cả giáo viên, doanh nhân.

Rõ ràng đọc chữ "cặp" thì nghe rất có đôi nhưng sau một ngày giúp chủ nhân lưu giữ đủ thứ cần thiết, tối đến chiếc cặp lại bị bỏ bơ vơ ở một góc nhà chứ chẳng có "đôi" nào ở đây cả.

Nói qua một chút về sự ra đời của chiếc cặp: Để chứa đựng những vật nhỏ khi đi xa, từ xa xưa con người đã nghĩ đến một túi xách. Lúc ban đầu chỉ là một cái túi có buộc dây. Khi xã hội phát triển, do nhu cầu cần chứa đựng nhiều hơn và di chuyển gọn nhẹ người ta đã sáng tạo ra những túi xách tiện lợi. Chiếc cặp đã ra đời từ đó. Năm 1988, nhận thấy đây là một cơ hội lớn, người Mỹ đã thiết kế những mẫu cặp và sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, nó vẫn còn mang phong cách cổ điển.

Từ đó đến nay, hình thức và chức năng của chiếc cặp không ngừng được sáng tạo để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng và văn hóa của các quốc gia. Chắc chắn một điều rằng, chiếc cặp xách có thể được đưa vào danh sách hàng loạt những phát minh quan trọng của loài người.

Hiểu Đan

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cau-do-mot-minh-mang-tieng-co-doi-dem-nam-nghi-lai-mo-coi-mot-minh-la-cai-gi-20230427160155901.htm