Câu giờ và chơi tiểu xảo, nên vui vì HAGL đã... trưởng thành

Tứ kết lượt về Cúp QG 2018 với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, HAGL tìm mọi cách câu giờ.

HAGL chơi tiểu xảo cũng là điều đáng mừng, vì ít ra họ cũng đã thích nghi được với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: H.A

Tiểu xảo là một phần của bóng đá và như một thứ “gia vị” làm cho trận đấu thêm hấp dẫn, kịch tính hay thậm chí là “căng” lên.

Còn nhớ, khi bầu Đức ồ ạt đưa lứa Công Phượng lên chơi ở V.League mùa giải 2015, khi đó HAGL “tôn thờ” lối đá đẹp, cống hiến nhưng lại quên mất một điều, bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn những giải trẻ mà lứa cầu thủ này từng kinh qua.

Tình huống câu giờ của Hồng Duy khiến anh phải nhận thẻ vàng ngay trên cáng cứu thương. Ảnh: H.A

Được yêu mến, quan tâm là thế nhưng HAGL đi đến đâu lại “thua sấp mặt” ở đó, đến nỗi suýt xuôi về hạng Nhất ở mùa giải 2015 khi chỉ về vị áp chót. Khi đó, HAGL quá non cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề nên không thích nghi được mới sự khắc nghiệt của môi trường chuyên nghiệp.

4 mùa giải lên chơi V.League, cầu thủ HAGL cũng đã rèn bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc đáng kể. Họ cũng học được nhiều, trong có cả những ngón nghề tiểu xảo, kỹ năng ngoài chuyên môn.

Vì sao BHL HAGL cãi lời bầu Đức, không thay Rimario ở lượt đi Cúp QG trên sân Pleiku khi bị nhắc nhở chơi tiểu xảo? Đó là vì họ cần Rimario, cần những cái tiểu xảo của ngoại này để có thể đối phó với một Hà Nội quá mạnh.

Công Phượng và các đồng đội đã trưởng thành, khi thích nghi lối chơi của bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: H.A

Vì sao ở lượt về, khi dẫn đội chủ nhà 1 bàn, các cầu thủ HAGL liên tục nằm sân, thậm chí cả bác sĩ Đổng Xuân Lâm cũng “trợ giúp” cho HAGL câu giờ?

Đó là vì sự thắng thua của bóng đá. Yếu hơn đối thủ, bị ép sân và phải tìm cách để giải tỏa sức ép, làm gián đoạn và ngắt hưng phấn của đối thủ. Và không thể cứ đá hay, đá đẹp mà cứ mãi thua mãi được.

Như Xuân Trường, một cầu thủ vốn nổi tiếng là điềm tĩnh và nguyên tắc với tấm băng đội trưởng, ở vòng 3 V.League 2018 cũng phải nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài để phản ánh, đấu tranh đòi lại quyền lợi cho đội bóng.

Thế cho nên việc các cầu thủ HAGL biết sử dụng tiểu xảo là điều đáng buồn nhưng cũng... đáng mừng cho tập thể này. Nó cho thấy Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội đang dần trưởng thành, thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Chỉ có điều, tiểu xảo hay các chiêu trò như một phần của môn chơi đàn ông này, đừng đi quá giới và lố để rồi phải trả giá hay đánh mất đi hình tượng đẹp của một đội bóng như HAGL. Thế thôi!

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cau-gio-va-choi-tieu-xao-nen-vui-vi-hagl-da-truong-thanh-607423.ldo