Cầu Gốc Nụ - Chiếc cầu dựng xây bằng những trái tim kiên định

Sáng 30/7, cầu Gốc Nụ thuộc địa bàn thôn Gốc Nụ, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã chính thức được khánh thành, đưa vào phục vụ đời sống sinh hoạt người dân địa phương.

Ông Hà Đức Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đại diện chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Gốc Nụ

Từ sự cố sập cầu đáng tiếc...

Cầu Gốc Nụ bắc qua con suối Ngòi Bục có chiều dài khoảng 26m, rộng 3,5m, tải trọng khoảng 10 tấn được khởi công xây dựng vào ngày 5/11/2018. Đây là cây cầu được xây dựng dựa trên sự đóng góp của gần 3.000 người dân tại xã An Thịnh và 80 nhà thiện nguyện trên khắp mọi miền tổ quốc với nguồn vốn huy động được hơn 700 triệu đồng.

Các nhà thiện nguyện tại buổi lễ khánh thành

Tuy nhiên, cầu Gốc Nụ bất ngờ bị sập khi đang thi công vào hồi 11h50’ ngày 18/12/2018. Sự cố tuy không có thiệt hại về người nhưng lại mang đến nhiều nuối tiếc. Bà Đinh Vũ Minh Châu - một trong những nhà thiện nguyện đóng góp xây dựng cầu không khỏi bồi hồi khi nhớ lại: “Khi hay tin cầu sập, nhìn chiếc cầu nằm dưới lòng suối mà lòng mình đau xót vô cùng. Những ngày đấy, mình cảm tưởng như cũng suy sụp luôn theo chiếc cầu vậy. Nước mắt cứ chảy ngược vào trong”.

Bà Sen Trang - nhà thiện nguyện đại diện Quỹ xây dựng cầu Gốc Nụ cũng không quên những ngày đó. Bà Trang cũng vô cùng bàng hoàng, một số nhà thiện nguyện khi biết tin đã gọi điện cho bà mà không kìm được nước mắt. Bà tiếc cho công sức của những người dân, những người đã thi công cây cầu, tiếc nuối cho hy vọng cây cầu hoàn thiện của những nhà hảo tâm trên cả nước.

Nhà thiện nguyện Đinh Vũ Minh Châu và Sen Trang tại buổi lễ khánh thành cầu Gốc Nụ.

Cuộc gặp gỡ nhân duyên và những trái tim kiên định không bỏ cuộc

Sự cố sập cầu khiến dự án cầu Gốc Nụ tưởng chừng như sẽ không thể hoàn thành nhưng dưới sự giúp đỡ của TS Nguyễn Nam Hà - chuyên gia cao cấp của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, cầu Gốc Nụ đã tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Bà Đinh Vũ Minh Châu cho biết, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, mọi người dường như đều nản lòng, không còn tin vào bản thân. Nhưng sau một lần may mắn được gặp gỡ TS Nguyễn Nam Hà, người đã động viên, khích lệ và đồng ý chịu trách nhiệm xây dựng lại cầu, bà Châu đã vực dậy tinh thần và cùng với những nhà thiện nguyện trước đó bắt tay làm lại từ đầu.

Bà Châu cho biết: “Ngày đó sau khi hoàn trả số tiền 150 triệu cho địa phương thì mình chỉ còn 100 triệu. Mình lại bắt đầu kêu gọi ủng hộ lại từ đầu, cùng nhau góp tiền lại. Về phía ông Hà, đại diện cho nhóm Nhịp cầu hạnh phúc cũng giúp sức kêu gọi ủng hộ, và cho đến bây giờ, thật may công trình đã được hoàn thiện”.

Sau bao cố gắng và nỗ lực từ các nhà thiện nguyện, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân xã An Thịnh, cầu Gốc Nụ đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Trương Anh Xuân – Chủ tịch UBND xã An Thịnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của địa phương tới những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc đã giúp đỡ người dân xây cầu, đặc biệt là sự giúp đỡ của TS Nguyễn Nam Hà: “Ông Hà đã trực tiếp tới khảo sát và cùng xây dựng cầu, lên phương án giải quyết khắc phục sự cố. Sau giai đoạn 1, tình hình rất khó khăn về kinh phí cũng như sự ủng hộ của chính quyền huyện, lòng tin của bà con nhân dân. Ông Hà đã theo sát công trình từng ngày, có khi có mặt tại cầu Gốc Nụ từ lúc 3-4 giờ sáng. Khi có bất kỳ vướng mắc khó khăn, ông Hà lại trực tiếp từ Hà Nội lên giám sát và giải quyết sự việc”.

Ông Trương Anh Xuân – Chủ tịch UBND xã An Thịnh báo cáo kết quả xây dựng cầu tại buổi lễ khánh thành.

Niềm hạnh phúc rạng ngời của người dân

Cầu Gốc Nụ được khánh thành chính là niềm vui to lớn của tất cả bà con trong xã An Thịnh. Được biết, trước khi chưa có cây cầu, trẻ em đi học đều phải đi qua cầu tạm, việc an táng người đã khuất của 6 thôn trong xã gặp nhiều khó khăn. Khi chưa có cầu, suốt 56 năm nay, bao nhiêu đám ma đều vượt sông vượt suối, từng chăng dây, kéo quan tài người thân trong mùa mưa lũ vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, đây là cây cầu vô cùng ý nghĩa theo bác Trần Phú Bằng - người dân thôn An Phú bày tỏ trong buổi lễ khánh thành bằng bài thơ vô cùng xúc động:

“Bao ngày mong đợi khát khao

Ước gì có một cây cầu qua đây

Gốc Nụ ơi đã có ngày

Toàn dân mong đợi, hôm nay vui mừng

Nhất là được sự quan tâm

Các nhà từ thiện khắp miền Bắc Nam

Cùng với chính quyền địa phương

Toàn dân đoàn kết chung tay xây cầu

Đường lên nghĩa địa đẹp sao

Nhân dân đi lại biết bao nghĩa tình...

Không còn cái cảnh làm bè

Lênh đênh lội suối như là ngày xưa...

Từ nay đã có cầu rồi

Cây cầu Gốc Nụ thảnh thơi đi về...

Với bao tinh nghĩa sắc son

Cây cầu bền đẹp còn in trong lòng

Hôm nay cắt băng khánh thành

Cây cầu Gốc Nụ đã thành niềm tin

Toàn dân ghi nhớ tri ân

Trong lòng cảm tạ chân thành khắc ghi.

Người dân xã An Thịnh đều ngóng trông về phía cây cầu Gộc Nụ nghĩa tình.

Những đứa trẻ cũng háo hức trong ngày khánh thành cầu.

Niềm vui và hạnh phúc của những nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cùng nhân dân trong ngày cầu khánh thành.

Quyên Hoàng

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/cau-goc-nu-chiec-cau-dung-xay-bang-nhung-trai-tim-kien-dinh.html