Câu lạc bộ Premier League đầu tiên xuống hạng

Sheffield Utd xuống hạng sau trận thua 0-1 trước Wolverhampton ở vòng 32 Premier League rạng sáng 18/4.

Sheffield hành quân đến sân của Wolverhampton với tâm lý gần như buông xuôi. Khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 17 đang là 19 điểm. Ngay cả khi đánh bại "Bầy sói", thầy trò HLV Paul Heckingbottom cũng sẽ phải xuống hạng vào cuối tuần tới.

Hàng thủ tệ thứ hai Premier League mùa này chỉ có thể cầm chân Wolves đến phút 60. Willian Jose ghi bàn đơn giản sau đường kiến tạo của Adama Traore. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất trên sân Molineux.

Sheffield đã chơi cố gắng, khi họ là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn so với chủ nhà (8 so với 7). Tuy nhiên, sự yếu kém của các cầu thủ trên hàng công khiến "The Blades" nhận thất bại thứ 6 liên tiếp và chính thức xuống chơi ở Championship mùa 2021/22.

Với 6 trận chưa đấu, Sheffield là một trong số những CLB phải xuống hạng sớm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, thành tích tệ ngang với Ipswich Town (1994/95), Derby County (2007/08) và Huddersfield Town (2018/19).

Aaron Ramsdale phải nếm trải cảm giác xuống hạng trong 2 mùa giải liên tiếp. Trước đó, thủ môn người Anh cùng Bournemouth rớt hạng sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18.

Sheffield từng là hiện tượng tại Premier League. Ở mùa 2019/20, CLB chủ sân Bramall Lane cán đích ở vị trí thứ 9. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 2 CLB đứng thứ 9 ở mùa trước và xuống hạng ở ngay mùa giải sau, đó là Birmingham City (2008/09) và Sheffield Utd (2020/21).

Ở mùa 2020/21, Sheffield được đầu tư khá mạnh tay. Họ chi hơn 60 triệu euro để đưa về 8 tân binh, trong đó có tiền đạo trẻ sáng giá của Liverpool, Rhyan Brewster. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Wilder thi đấu tệ hại và trải qua 17 vòng đấu đầu tiên mà không có nổi một trận thắng. Sau khi Wilder bị sa thải, Paul Heckingbottom (phải), người được chọn lên thay, nhưng cũng không thể giúp Sheffield gượng dậy. Kể từ khi ông Heckingbottom lên nắm quyền, "The Blades" vẫn chưa có thêm điểm số nào.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-lac-bo-premier-league-dau-tien-xuong-hang-post1205541.html