Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh hụt hơi, Hà Nội FC 'băng băng' tới chức vô địch

Cuộc đua vô địch V.League 2019 giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đang dần ngã ngũ. Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Ở nửa cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính với ít nhất 6 đội đang trốn chạy khỏi suất đá play-off để giành quyền trụ hạng.

Nam Định (áo vàng) buộc Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh chia điểm trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF

Nam Định (áo vàng) buộc Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh chia điểm trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF

Hôm qua (15-9), trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra 4 trận đấu còn lại tại vòng 23 V.League 2019. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Nam Định gặp câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC gặp Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả hai trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức vô địch mùa giải năm nay giữa TP Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội FC.

Trên sân Thiên Trường, cả hai đội đều nhập cuộc cởi mở và đội bóng thành Nam có tình huống nguy hiểm đầu tiên nhưng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng không tận dụng thành công cơ hội của mình ở phút 12. Ở phía bên kia chiến tuyến, dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh lại tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công. Phút 38, Sầm Ngọc Đức khiến khung thành của Nam Định chao đảo với cú dứt điểm chéo góc nhưng thủ môn Xuân Việt đã bắt gọn.

Sau nhiều nỗ lực, Nam Định có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 58 khi ngoại binh Diogo Pereira có pha dứt điểm về góc xa đánh bại thủ môn Thanh Thắng. Sau bàn thua bất ngờ, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 61, ngoại binh Akinade bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho TP Hồ Chí Minh khi đưa bóng đi trúng cột dọc. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Chung Hae Soung được đền đáp ở phút 84 với pha lập công của Lê Hoàng Thiên.

Trong những phút cuối trận, dù thi đấu nỗ lực nhưng TP Hồ Chí Minh không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với đội bóng thành Nam. Kết quả này giống như một trận thua của TP Hồ Chí Minh bởi ở trận đấu muộn nhất vòng đấu này, Hà Nội FC đã có cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng đậm 5-2 trước Viettel trong trận derby thủ đô không khán giả.

Quang Hải (áo tím) tỏa sáng trong cuộc lội ngược dòng của Hà Nội FC trước Viettel. Ảnh: VPF

Trong trận đấu diễn ra tối ngày 15-9, Hà Nội FC là những người kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Viettel đã tạo nên bất ngờ lớn khi có bàn thắng dẫn trước 1-0 ngay ở phút 18 nhờ pha lập công của Bruno Cunha Cantanhede từ chấm 11m. Sau bàn thua sớm, Hà Nội FC tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và là những người kiểm soát thế trận, nhưng lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Viettel khiến đội trưởng Văn Quyết cùng các đồng đội ở Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hà Nội FC tiếp tục phải trả giá ở phút 40 khi Bruno Cunha Cantanhede có pha bứt tốc đón đường chuyền của đồng đội trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho câu lạc bộ Viettel. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Quang Hải bị Trọng Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Hà Nội FC hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Pape Omar không thắng được thủ môn Xuân Sơn.

Sang hiệp hai, từ tình huống đá phạt góc của Quang Hải ở phút 49, trung vệ Thành Chung bật cao đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội FC. Hưng phấn sau khi có bàn thắng, Hà Nội FC liên tục gây sức ép về phía khung thành Viettel. Phút 60, Trọng Hoàng của Viettel nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân sau tình huống phạm lỗi với Văn Quyết gần sát vòng cấm. Trong tình huống đá phạt, Quang Hải đưa bóng đi vượt qua hàng rào hạ gục thủ môn Xuân Sơn cân bằng tỷ số 2-2 cho Hà Nội FC.

B.Bình Dương (xanh) thua đậm SLNA trên sân nhà. Ảnh: VPF

Với lợi thế hơn người, Hà Nội FC liên tục gây sức ép về phía khung thành của tân binh V.League. Phút 65, Hà Nội FC lại được hưởng phạt đền khi hậu vệ Viettel phạm lỗi với Hùng Dũng trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Văn Quyết ghi bàn giúp nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn trước 3-2. Chỉ 2 phút sau, Omar có tình huống kiến tạo để Quang Hải hoàn tất cú đúp nâng tỷ số trận đấu lên thành 4-2. Đến phút 90, Pape Omar lại có tình huống kiến tạo để Thành Chung ấn định thắng lợi 5-2 cho đội bóng thủ đô. Với 3 điểm giành được, Hà Nội FC có 49 điểm sau 23 vòng đấu và nới rộng khoảng cách với câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh lên thành 7 điểm khi mà mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Bất ngờ lớn chiều hôm qua là trận thua đậm 1-5 của B.Bình Dương trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân nhà. Silva Dos Anios Joel Vinicius là người đã lập hat-trick cho SLNA ở chuyến làm khách sân Gò Đậu, hai bàn thắng còn lại của SLNA được ghi do công của Phạm Xuân Mạnh và Hồ Khắc ngọc. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của B.Bình Dương được ghi do công của Queiroz Dias Wander Luiz. Với 3 điểm giành được, SLNA đẩy B.Bình Dương xuống vị trí thứ 5 để leo lên đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn.

Kết quả các trận đấu vòng 23 V.League 2019. Ảnh: VPF

Ở trận đấu còn lại, Than Quảng Ninh đã chấm dứt chuỗi 5 trận không biết thắng bằng việc đánh bại chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số 3-1. Mạc Hồng Quân ghi bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh ngay ở phút thứ 3. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Nguyễn Hải Huy ở phút 77 và Kouassi Yao Hermann ở phút bù giờ thứ 4. Bàn thắng danh dự của Thanh Hóa được ghi do công của Nguyễn Trọng Hùng ở phút 89.

Không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận không biết thắng, Than Quảng Ninh tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận thua trên sân nhà khiến Thanh Hóa tiếp tục đứng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng - vị trí sẽ phải đá trận play-off để trụ hạng vào cuối mùa giải.

Cuộc chiến trụ hạng V.League 2019 đang nóng bỏng hơn cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF

Sau 23 vòng đấu, S.Khánh Hòa là ứng viên cho tấm vé trực tiếp xuống hạng vào cuối mùa giải khi mới có 21 điểm. Trong khi đó, có ít nhất 6 đội bóng đang chiến đấu để “trốn” suất play-off vào cuối mùa giải năm nay. Hiện tại, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel và Nam Định gặp nhiều khó khăn nhất khi khoảng cách giữa các đội là rất mong manh, hoàn toàn có thể thay đổi chỉ với 1 trận thắng.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cau-lac-bo-tp-ho-chi-minh-hut-hoi-ha-noi-fc-bang-bang-toi-chuc-vo-dich/