Cầu thủ giàu nhất thế giới chật vật sau khi rời Premier League

Faiq Bolkiah không gặp may mắn trong sự nghiệp cầu thủ bóng đá dù sở hữu tài sản cá nhân khổng lồ vì có mối quan hệ với Hoàng gia Brunei.

Là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, Faiq Bolkiah sở hữu khối tài sản mà ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng mơ ước dù hai siêu sao này có mức lương cao ngất ngưỡng.

Cầu thủ Brunei 24 tuổi có tài sản ròng khoảng 16 tỉ bảng, cao hơn nhiều so với 491 triệu bảng của Messi và 401 triệu bảng của Ronaldo. Ngay cả khi ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Al Nassr (Ả Rập Saudi) hồi tháng 12.2022 và hưởng thu nhập 170 triệu bảng/mùa, Ronaldo vẫn kém xa Faiq Bolkiah về tài sản. Trong khi Messi đang hưởng lương khoảng 40 triệu euro/năm ở PSG sau khi gia nhập đội chủ sân Công viên các hoàng tử vào tháng 8.2021, theo tờ Marca.

Faiq Bolkiah là cháu trai của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Cha của Faiq Bolkiah là anh trai ông trùm dầu mỏ Hassanal. Vị thế như vậy trong một quốc gia nhỏ đã đưa tên tuổi Faiq Bolkiah đến với công chúng. Anh từng chia sẻ một bức ảnh trên Instagram cá nhân được gặp Nữ hoàng Elizabeth II.

Bất chấp điều đó, cầu thủ sinh ra ở bang California (Mỹ) vẫn khao khát xây dựng sự nghiệp bóng đá. Faiq Bolkiah đủ điều kiện để đại diện cho Mỹ, đội từng 11 lần góp mặt trong các vòng chung kết World Cup. Song do có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Brunei hoặc không tin tưởng vào việc được chọn vào đội hình tuyển Mỹ, Faiq Bolkiah đã chọn đại diện cho quốc gia Đông Nam Á. Anh đã có 6 lần ra sân cho đội tuyển Brunei từ năm 2016 đến 2018, ghi 1 bàn.

Thành viên Hoàng gia Brunei có lẽ muốn đánh đổi rất nhiều tiền để được chơi bóng tại Premier League sau nhiều lần thất bại ở Anh. Faiq Bolkiah lần đầu tiên được chú ý ở Anh khi gia nhập học viện Southampton khi còn là một thiếu niên trước khi chuyển sang khoác áo đội U21 Chelsea trong thời gian ngắn.

Lời đồn đoán Faiq Bolkiah sẽ yêu cầu được đối xử đặc biệt đã bị dập tắt. Ruben Sammut, đồng đội cũ của Faiq Bolkiah ở Chelsea, khẳng định tiền vệ Brunei là người khiêm tốn trong phòng thay đồ. Ruben Sammut chia sẻ với tờ The Athletic: “Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại là người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị ngai vàng Brunei. Ban đầu không ai ở Chelsea biết lai lịch của cậu ấy”.

Faiq Bolkiah từng đầu quân cho đội U21 Chelsea - Ảnh: Getty Images

Faiq Bolkiah từng đầu quân cho đội U21 Chelsea - Ảnh: Getty Images

Cuộc thử việc sau đó tại Arsenal đã không thành công trước khi Faiq Bolkiah ký hợp đồng với Leicester City vào năm 2016. Faiq Bolkiah đã dành 4 năm tại sân vận động King Power và thậm chí ký gia hạn hợp đồng tại một thời điểm, cho thấy anh có một chút hy vọng vào tương lai tại Premier League. Tuy nhiên, Faiq Bolkiah chưa bao giờ lọt vào đội một Leicester City để được ra sân ở Premier League.

Mọi chuyện không suôn sẻ với Faiq Bolkiah tại Leicester City và có người hy vọng rằng anh đạt được thành công tại Bồ Đào Nha sau khi ký hợp đồng với Maritimo (CLB thuộc Primeira Liga). Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị xóa tan khi anh bị đẩy xuống đội B để có thêm thời gian chơi bóng.

Vào tháng 12.2021, Faiq Bolkiah đã chia tay Maritimo sau khi không một lần xuất hiện trong đội hình chính và thừa nhận hối tiếc về việc chuyển đến CLB Bồ Đào Nha.

Chia sẻ với trang Mainstand (Thái Lan) về vụ chuyển nhượng thất bại, Faiq Bolkiah tiết lộ: “Tôi đã nhận được khoảng ba hoặc bốn lời đề nghị sau khi rời Leicester. Maritimo nói với tôi: 'Đến đây, cậu sẽ được chơi bóng' và tôi trả lời: ‘Tôi chỉ muốn ở đây một năm. Điều quan trọng nhất với tôi là tôi muốn thi đấu’. Rõ ràng, điều đó đã không xảy ra.

Tôi thực sự hối hận khi chuyển đến đó và cảm thấy như có rất nhiều vấn đề chính trị liên quan đến việc tại sao Maritimo lại muốn tôi. Tôi không cảm thấy họ hoàn toàn trung thực. Điều đó chắc chắn khiến tôi mạnh mẽ hơn, làm việc chăm chỉ hơn và không cúi đầu. Thế nhưng, tôi chắc chắn đã quyết định đúng khi rời Maritimo. Tôi còn hai năm hợp đồng ở đó. Họ đã thay đổi chủ tịch vào thời điểm đó và hiểu hoàn cảnh của tôi. Sẽ không mang lại lợi ích gì cho tôi hoặc CLB nếu tôi ở đó lâu hơn".

Nhận được các lời đề nghị từ châu Á, Faiq Bolkiah quyết định trở về Đông Nam Á và ký hợp đồng 18 tháng với Chonburi FC (CLB thi đấu ở giải bóng đá hàng đầu Thái Lan).

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tuyển thủ Brunei được ký hợp đồng vì tài năng chứ không phải do lý lịch, theo lời ông chủ Chonburi FC, Sasit Singtothong.

"Cậu ấy là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới, nhưng đó là chuyện ngoài sân cỏ. Chúng tôi chú ý đến những cầu thủ có thể phát huy tiềm năng của họ. Trước hết, chúng tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy là người chuyên nghiệp, không muốn bất kỳ đặc quyền nào hơn những gì một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sẽ nhận được”, Sasit Singtothong nói trên trang web của Chonburi FC.

Kể từ khi gia nhập Chonburi, Faiq Bolkiah đã được đá chính thường xuyên, ghi 2 bàn sau 26 lần ra sân. Việc được thi đấu thường xuyên đã mang đến cho Faiq Bolkiah sức sống mới. “Tôi thực sự hạnh phúc và mọi người đã giúp tôi giải quyết ổn thỏa”, anh nói.

"Các cầu thủ rất tốt và tất cả nhân viên đã giúp đỡ tôi. Trong hai năm qua, tôi không có nhiều cơ hội để thể hiện được những gì mình có thể làm trên sân ở CLB trước đó”.

Dù không thành công trong sự nghiệp cầu thủ, Faiq Bolkiah vẫn duy trì được lượng người theo dõi lớn (hơn 250.000) trên Instagram nhờ địa vị ở Hoàng gia Brunei.

Faiq Bolkiah có thể phải từ bỏ giấc mơ được thi đấu ở Premier League như hàng ngàn cầu thủ khác, nhưng dù sao vẫn được an ủi sau khi giải nghệ nhờ khối tài sản khổng lồ.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cau-thu-giau-nhat-the-gioi-chat-vat-sau-khi-roi-premier-league-194629.html