Cầu thủ Palestine bật khóc sau khi bại trận trước Syria

Rashid Mohammed có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là cú đá đập cột dọc ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên, anh không ghi được bàn thắng nào và Palestine phải nhận thất bại 0-1.

16h ngày 23/8, Olympic Palestine gặp Olympic Syria ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Cả 2 đội đều tung đội hình mạnh nhất cho trận đấu thứ tư tại ASIAD 2018.

Trận đấu diễn ra với thế trận cởi mở, khi cả 2 bên cùng chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành.

Trong suốt trận đấu, những tình huống phản công nhanh liên tục diễn ra. Nhưng hầu hết đều bị các hậu vệ đánh chặn thành công.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi thủ môn Hamada Rami của Olympic Palestine bị chấn thương và thủ môn dự bị Alfahkouri Ramzi vào thay.

Phút 73, thủ thành Ramzi mắc sai lầm sau cú dứt điểm ở góc hẹp của Ashkar Ahmad. Bóng đi không quá mạnh nhưng thủ môn dự bị của Olympic Palestine lại đẩy ngược vào khung thành.

Các cầu thủ Syria sung sướng ăn mừng bàn thắng “từ trên trời rơi xuống”.

Sau khi nhận bàn thua, Olympic Palestine dồn lên tấn công như vũ bão. Nhưng tất cả các pha dứt điểm dù là sút xa hay đánh đầu cận thành đều bị thủ môn Madnya Ahmad của Syria cản phá.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Rashid Mohammed tung cú sút ở tư thế không bị ai kèm. Thủ môn Madnya Ahmad bay hết cỡ nhưng không chạm được vào bóng. Tuy nhiên, bóng lại đập vào cột dọc bật ra.

Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 của Palestine. Rashid Mohammed bật khóc.

Trong khi đó, các cầu thủ Syria lao ra sân ăn mừng.

Đối thủ của Olympic Syria ở vòng tứ kết sẽ là đội thắng trong trận đấu của Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain.

Hạ Palestine, Olympic Syria chờ trận Việt Nam vs Bahrain

Olympic Syria giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD sau thắng lợi tối thiểu trước Olympic Palestine.

Việt Hùng - Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-palestine-bat-khoc-sau-khi-bai-tran-truoc-syria-post871049.html