Cầu thủ Việt kiều Alex Đặng: 'Tôi có thể... đổ máu vì đội tuyển Việt Nam'

Tiền đạo mang 2 dòng máu Việt Nam - Na Uy Alexander Đặng lần đầu chính thức trả lời phỏng vấn từ phóng viên Việt Nam.

Alex (áo xanh) trong một trận đấu tập cùng CLB Nest Sotra Il - Ảnh: Đặng Duy Hiếu

Alex (áo xanh) trong một trận đấu tập cùng CLB Nest Sotra Il - Ảnh: Đặng Duy Hiếu

* Xin chào Alexander, anh có thường về Việt Nam không?

Tôi đã về Việt Nam được 3 lần, lần gần nhất là 2002, quê hương của bố tôi rất đẹp, thanh bình và con người đối xử với nhau rất tình cảm.

* Tên tiếng Việt của anh là gì?

Ở nhà, bố tôi gọi tôi là Trường. 6 anh chị em tôi đều có tên Việt Nam.

6 anh chị em trong nhà Đặng ở Na Uy - Ảnh: Đặng Duy Hiếu

* Món ăn yêu thích của anh là gì?

Dù sinh ra và lớn lên ở phương Tây nhưng tôi rất thích ăn món Việt. Mỗi khi qua thăm nhà ba mẹ, tôi vẫn được ba đãi món Việt Nam. Bánh mì, gỏi cuốn hay những món khó nấu như phở ba tôi đều làm được, ông cũng dạy tôi nấu đồ ăn theo phong cách Việt.

* Anh nói về khát khao thi đấu cho đội tuyển Việt Nam?

Về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là giấc mơ lớn của tôi và cũng là điều ba tôi ấp ủ lâu nay. Tôi cũng chưa được ai đề nghị về điều này, cho đến vài tuần trước, anh (phóng viên Báo Thanh Niên - PV) chủ động nhắn tin qua facebook hỏi thăm. Ba và tôi ít nói chuyện về bóng đá nhưng tôi đem chuyện có phóng viên Việt Nam muốn kết nối kể với ba, lúc đó tôi nhận ra ông thực sự hào hứng.

Tôi biết đội tuyển Việt Nam luôn có đông fan hâm mộ, tôi cũng muốn trở thành một phần của tập thể đó. Vòng loại World Cup sắp đến, tôi rất mong được cùng Việt Nam thi đấu, số lượng đội dự VCK có thể lên 48, tại sao không nghĩ rằng chúng ta có thể lần đầu tiên và đá World Cup nhỉ?

* Anh vẫn xem bóng đá Việt Nam chứ?

Tôi có, gần nhất là ở AFC Asian Cup 2019, đội chơi thứ bóng đá rất hiệu quả. À, sau khi kết bạn trên mạng xã hội, tôi cũng đã trao đổi một chút với một tuyển thủ Việt Nam, cậu ta đang mong muốn chơi bóng ở châu Âu (Alex xin phép không tiết lộ tên tuyển thủ Việt Nam-PV), cậu ta hỏi thăm tôi về bóng đá phương Tây, tất nhiên là cả ước vọng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, tôi cũng nói với cậu ấy điều mình đang ấp ủ. Qua đó tôi càng có thêm động lực về Việt Nam.

Alex Dang đang là tiền đạo hàng đầu ở giải hạng Nhất Na Uy - Ảnh: Đặng Duy Hiếu

* Ở Việt Nam, môi trường sinh hoạt, điều kiện khí hậu rất khác với châu Âu, anh chuẩn bị ra sao nếu được trở về?

Tất nhiên tôi sẽ dồn toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu, nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Nếu cần tôi có thể đổ máu cho đội tuyển. Tôi không ngại tranh chấp với bất cứ hậu vệ nào. Vì tôi có sức mạnh, chiều cao (1m85-PV) và cả tốc độ. Tất nhiên bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể, làm gì thì làm, tôi vẫn cần sự liên kết thật ăn ý với đồng đội.

[VIDEO] MÀN TRÌNH DIỄN CỦA ALEXANDER DANG

* Làn sóng cầu thủ gốc Việt có thể trở về thi đấu cho đội tuyển, phải cạnh tranh quyết liệt, tôi nghĩ anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn!

Tôi thật sự mong muốn như vậy, chỉ người có năng lực và phù hợp mới được chọn. Tôi cho rằng mọi cầu thủ có nguồn gốc Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài đều muốn được thi đấu cho đội tuyển. Chơi bóng với lá cờ Việt Nam trên ngực áo, còn gì tuyệt vời hơn! Tôi tự nhủ: "dòng máu Việt đang chảy trong tôi, hãy để thế giới ngưỡng mộ quê hương mình".

Ông Đặng Duy Hiếu sinh năm 1962, ông định cư ở Na Uy từ năm 1981 theo diện bảo lãnh của anh trai. Ông kết hôn với bà Dang June Larsen, người Na Uy. Hiện ông chỉ mang quốc tịch Na Uy. Ông Hiếu đang là kỹ sư hóa dầu, chủ yếu làm việc ở giàn khoan.

Trao đổi qua điện thoại, ông Hiếu cho biết ở nhà ông gọi Alex là Trường, chỉ dùng tên Việt Nam. Dù vậy nơi ông sinh sống cộng đồng người Việt khá thưa thớt, 6 người con của ông, bao gồm cả Alex chỉ biết chút ít từ tiếng Việt, chủ yếu nói tiếng Na Uy. Ông Hiếu nhận xét, con trai là cầu thủ thi đấu rất nhiệt tình tuy nhiên cũng dễ nổi nóng.

Vốn là HLV võ thuật, ông Hiếu cũng dạy Karatedo cho con trai. Đã có lần vì bị chơi xấu, Alex đã trả đũa hậu vệ to cao người Na Uy bằng một động tác của dân có võ. Anh bị thẻ đỏ nhưng vẫn nói với cha mình: “Con muốn được đá bóng chứ không phải thi đấu võ thuật nhưng nếu cần con sẽ không ngại va chạm với bất cứ hậu vệ nào”. Trong cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài hơn 30 phút, ông Hiếu lặp đi lặp lại mong ước thấy con trai mình thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Trần Tuấn Anh -(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cau-thu-viet-kieu-alex-dang-toi-co-the-do-mau-vi-doi-tuyen-viet-nam-99450.html