Cầu thủ vô gia cư được tuyển Anh triệu tập đá EURO

26 tuổi không còn quá trẻ trung để trở thành tuyển thủ quốc gia nhưng với Tyrone Mings, được khoác áo tuyển Anh vẫn cứ là câu chuyện trong mơ của chàng trai vô gia cư thuở nào.

Cho đến giờ, Tyrone Mings cũng không rõ, liệu anh có được HLV Gareth Southgate sử dụng trong hai trận đấu sắp tới khi tuyển Anh lần lượt đối đầu cùng Bulgaria (7-9) hay gặp Kosovo sau đó 4 ngày hay không. Ngay cả HLV của Tam sư đến thời điểm này cũng chỉ mới hình dung trong đầu một "trục dọc" với thủ môn Jordan Pickford, trung vệ Harry Maguire cùng cặp tiền đạo Raheem Sterling – Harry Kane, và hết!

Tyrone Mings vẫn ngỡ ngàng khi được triệu tập vào tuyển Anh

Tyrone Mings vẫn ngỡ ngàng khi được triệu tập vào tuyển Anh

Tuy nhiên, chắc chắn một điều là ở độ tuổi của Tyrone Mings, anh không được gọi chỉ để làm đẹp đội hình dù biết sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đồng nghiệp cùng trang lứa Michael Keane hoặc cậu em Joe Gomez để được thi đấu bên cạnh Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Anh. Kinh nghiệm chinh chiến quốc tế gần như là con số 0 nhưng xét về độ máu lửa và bản lĩnh thi đấu, trung vệ của Aston Villa hẳn chẳng chịu kém ai. Ngoài khả năng càn quét và tốc độ bứt phá khó tin đối với một cầu thủ có chiều cao đến 1,96m và nặng gần 90kg, Tyrone Mings từng nổi tiếng "chịu chơi" với pha đạp thẳng vào đầu Zlatan Ibrahimovic năm 2017 hoặc "đặt" cả gầm giày vào mặt Nelson Oliviera của Reading hồi năm ngoái.

Mings bối rối trong buổi tập của Tam sư trước hai trận vòng loại EURO

Vẫn còn khá xa lạ với nhiều CĐV Anh quốc, thế nhưng kể từ khi đóng góp công sức quan trọng giúp Aston Villa thăng hạng để giành quyền lên chơi tại Premier League mùa bóng 2019-2020, Tyrone Mings dần được mọi người biết đến và yêu mến. Hành trình để một cầu thủ phải sống trong cảnh vô gia cư, 7 năm trước còn chơi bóng nghiệp dư ở… giải Hạng bảy nước Anh cho đến bản hợp đồng ký mới ráo mực trị giá 26,5 triệu bảng với Aston Villa và được triệu tập lần đầu vào tuyển Anh cứ như một câu chuyện thần tiên thời hiện đại.

Mings khởi nghiệp bất thành tại "lò" đào tạo trẻ Southampton

Tyrone Mings ao ước sẽ được ông thầy Gareth Southgate trao suất đá chính khi tiếp đón Kosovo tại sân St.Mary’s ngày 11-9, không phải vì đối thủ dễ đá mà chính là cơ hội để anh trở lại, tỏa sáng tại chính nơi anh đã rơi nước mắt, lặng lẽ rời đi hơn mười năm trước. Gia đình không có nổi một chốn đi-về, phải sống ở khu tạm dành cho người vô gia cư, cậu bé Tyrone Mings gia nhập "lò" đào tạo trẻ Southampton năm lên 8 và chỉ trụ lại được đến 15 tuổi để rồi bị thải loại do không phù hợp với tiêu chí phát triển của CLB.

Mings khoác áo đội nghiệp dư Chippenham Town năm 2012

Quán rượu The White Hart nơi Mings từng làm chân phục vụ

"Mẹ tôi không có nhiều mối quan hệ để nhờ cậy. Tôi phải cạy cục tìm kiếm học bổng để không bị "hổng" kiến thức nhà trường còn thử việc bóng đá tại Cardiff City, Swindon Town, Portsmouth và Bristol Rovers thì liên tục bị từ chối. Khi cả gia đình được phép nương náu ở nhà xã hội, tôi được nhận vào Chippenham Town, đội bóng nghiệp dư chơi ở giải Hạng bảy nước Anh với thu nhập 45 bảng/tuần. Vừa đá bóng, vừa làm phục vụ ở quán rượu The White Hart tại Chippenham nhưng cũng chẳng duy trì được lâu, tôi được nhận thực tập làm tư vấn viên cho một tập đoàn xây dựng lớn tại London. Thời gian rảnh, tôi rất chăm tập luyện gym để cơ thể mạnh mẽ hơn và rồi gia nhập Ipswich Town với mức lương 10.000 bảng/tuần", Mings nhớ lại.

Mings thi đấu cho Ipswich Town với thu nhập 10.000 bảng/tuần

Eddie Howe, một chuyên gia săn lùng tài năng, đã đưa Mings rời Ipswich Town để gia nhập Bournemouth với bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng vào năm 2015. Chỉ tiếc là chấn thương không cho phép chàng trai này có cơ hội tỏa sáng và anh được đem cho mượn tại Aston Villa. Tyrone Mings trở thành viên ngọc quý tại Villa Park, góp công quan trọng giúp "The Villas" giành quyền trở lại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2019-2020 và đội bóng quyết định mua hẳn Tyrone Mings từ Bournemouth với giá 26,5 triệu bảng.

Tyrone Mings cùng Aston Villa thăng hạng sau trận play-off với Derby County 5-2019

Tuyển Anh dưới trướng Gareth Southgate là một tập thể gồm nhiều gương mặt trẻ trung, tài năng và Tyrone Mings tin tưởng bản thân anh sẽ bắt nhịp nhanh với các đồng đội mới, chung tay cùng Tam sư tìm lại quá khứ vàng son thuở nào.

Tyrone Mings tập luyện cùng Alexander-Arnold

Đông Linh (theo TheSun, Express)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cau-thu-vo-gia-cu-duoc-tuyen-anh-trieu-tap-da-euro-20190905132433476.htm