Cầu trời

Vợ tôi là một người cẩn thận, nhất là khi đi lại trên đường phố vốn nhiều rủi ro như hiện nay...

Vì thế, mỗi khi đọc trên báo, trên mạng, thấy một kiểu tai nạn, rủi ro gì mới xuất hiện trên đường phố, là cô ấy lại hỏi tôi ngay rằng phải đối phó, phòng tránh như thế nào cho bản thân và mọi người trong gia đình.

Chẳng hạn, khi đọc tin có người đang đi trên đường ngập nước thì bị dòng nước chảy mạnh cuốn xuống cống mất tích, vợ tôi hỏi ngay:

- Phải làm sao để không bị nước cuốn xuống cống khi trời mưa?

- À, nếu trời mưa, đường ngập thì đi lại phải cẩn thận, tránh xa những chỗ miệng cống thôi em.

Đấy, cứ ngày nào có những tai nạn, rủi ro mới xuất hiện trên đường phố, là vợ tôi lại hỏi và tôi trả lời ngay như thế.

Nhờ cũng hay đọc báo thường xuyên, nhất là thông tin về các vụ tai nạn trên đường phố, nên tôi thường có ngay được câu trả lời cho vợ. Nhưng rồi, cũng có những kiểu rủi ro, tai nạn mà tôi chẳng biết phải tư vấn cho vợ như thế nào.

Như cách đây vài tháng, khi một cặp vợ chồng đang chở nhau bằng xe máy đi trên đường thì bất ngờ bị một cành cây mục rơi từ trên cao xuống xe của họ. Hậu quả là người chồng tử vong còn người vợ bị thương. Như thường lệ, đọc tin ấy xong, vợ tôi lại hỏi ngay:

-L àm sao để tránh bị cành cây mục rơi xuống đầu khi đi đường?

Theo thói quen, tôi trả lời ngay:

- Thì khi đi qua những con đường co nhiều cây xanh, thì phải để ý xem cây nào co cành bị mục mà … đi xa nó ra.

Vợ tôi vặn lại ngay:

- Làm sao để biết cành cây nào mục?

Tôi ngớ người ra. Ừ nhỉ, đi xe máy, đi bộ thì đi dưới đường hay trên vỉa hè, còn mấy cành cây thì ở tít trên cao, vừa đi đường vừa nhìn lên, làm sao biết được cành nào mục, cành nào không, nên đành ậm ừ rồi nói lảng sang chuyện khác.

Hôm qua, vợ đọc cái tin gì đấy, xong chợt kêu lên:

- Chồng ơi, kinh quá, một phụ nữ đang đi đường bỗng bị một bộ phận cần trục rơi từ trên cao xuống…

Tôi vội đáp ngay:

- À, anh đọc tin này rồi, kinh thật. Trước đó cũng đã có mấy vụ sắt thép từ các công trình trên cao rơi xuống người đi đường gây thương vong rồi đấy.

- Thế bây giờ, để tránh tai nạn như này thì phải làm như nào?

Tôi lại ngớ người ra như vụ cành cây rơi, chẳng biết phải tư vấn cho vợ như thế nào để phòng tránh những kiểu tai nạn từ trên trời rơi xuống như thế. Hay là nói rằng với những rủi ro đúng theo kiểu trên trời rơi xuống đang xuất hiện ngày càng nhiều như thế, thì để phòng tránh, chỉ còn nước: “Cầu trời”?

SƠN TRANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cau-troi-post227754.html