Cay cú vi bị bạn gái bỏ rơi vì quá nghèo, người đàn ông phục thù khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhìn vào Vernon Kwek, 48 tuổi, Giám đốc điều hành Primech Services & Engineering tại Singapore, bạn sẽ không bao giờ biết được rằng anh đã từng bị phá sản, trắng tay và là một học sinh bỏ học giữa chừng.

Công ty vệ sinh của Vernon hiện có khoảng 3.000 nhân viên và có doanh thu hàng năm là 80 triệu SGD (1300 tỷ đồng). Anh chia sẻ rằng thành công của anh ngày nay một phần là vì khi xưa bạn gái cũ đã bỏ rơi anh do quá nghèo.

Anh Vernon chia sẻ, trước đây anh từng kinh doanh và bị phá sản. Trong lúc trắng tay, anh xin làm nhân viên giám sát công việc vệ sinh, dọn dẹp ở một tòa nhà với mức lương bèo bọt. Bạn gái của anh đã quyết định chia tay vì thấy Vernon quá nghèo túng và chẳng có tương lai. “Anh chỉ là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Ở bên anh, em sẽ chẳng thể có cuộc sống tốt đẹp”, bạn gái cũ của Vernon đã nói.

"Tôi thực sự phải cảm ơn vì những gì cô ấy nói. Nếu không có những lời nói ấy, chắc tôi chẳng có ngày hôm nay”, Vernon chia sẻ.

Trải qua những năm tháng khó khăn, Vernon tích lũy được kinh nghiệm cũng như vốn liếng. Anh mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Ban đầu công ty anh quản lý 200 nhân viên và đến nay, số lượng nhân viên đã lên tới 3000.

Vernon hiện đang điều hành cùng lúc 3 công ty. Công ty của anh đã khí hợp đồng với một số công ty lớn nhất ở Singapore, bao gồm Tập đoàn sân bay Changi, UOB và khoảng 25 khách sạn hạng sang khác. Anh hiện đang có một gia đình hạnh phúc với 1 người vợ và 4 đứa con từ 9 đến 16 tuổi.

Vernon chia sẻ anh thích đọc sách để mở mang kiến thức và không bao giờ xấu hổ khi nhắc đến quá khứ của mình.

Quỳnh Trang/Theo WOB

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-song/cay-cu-vi-bi-ban-gai-bo-roi-vi-qua-ngheo-nguoi-dan-ong-phuc-thu-khien-ai-cung-ngo-ngang-20190731110239223.htm