Cây gạo có gốc to dị như ''quái vật' bên Hồ Gươm

Cây gạo bên bờ Hồ Guơm là một trong số không nhiều cây gạo cổ thụ còn hiện diện ở khu vực nội thành của Hà Nội.

Được ví như “lá phổi xanh” của thủ đô Hà Nội, khu vực quanh Hồ Gươm có khá nhiều cây cổ thụ với tuổi đời trên dưới một thế kỷ. Trong đó, có một cây gạo cổ thụ nằm bên bờ hồ phía đường Đinh Tiên Hoàng, gần UBND TP Hà Nội.

Cây gạo này gây ấn tượng đặc biệt với du khách ghé thăm bờ hồ bởi phần gốc rất lớn.

Theo ước lượng, chu vi gốc cây lên đến 8-9 mét, bốn người ôm không hết.

Quanh phần gốc có vô số “khối u” to nhỏ khác nhau, khiến gốc cây có hình thù vô cùng cổ quái.

Vỏ cây sần sùi, mang đầy dấu ấn thời gian. Một số nguồn tư liệu cho rằng cây có tuổi đời khoảng 2 thế kỷ.

Thân cây chia thành hai nhánh lớn, các tán lá xòe rất rộng.

Các loài cây kí sinh càng tô điểm thêm cho vẻ già cỗi, rêu phong của cây.

Nhiều du khách thích thú chụp hình lưu niệm dưới gốc cây gạo bờ hồ.

Theo các bậc cao niên của Hà Nội, trước kia bờ Hồ Gươm từng có hai cây gạo cổ thụ. Ngoài cây gạo đề cập ở đây còn một cây khác nằm ngay trước cổng đền Ngọc Sơn.

Cây gạo này đã chết vào khoảng hơn chục năm trước, để lại nhiều tiếc nuối cho người dân thủ đô.

Cây gạo là hình ảnh rất đỗi thân quen trong tâm thức người Việt, thường được biết đến qua câu thành ngữ "Thần cây đa, ma cây gạo". Đây là một loài cây được trồng khá nhiều ở Hà Nội xưa.

Theo dòng thời gian, rất nhiều cây gạo đã mất đi cùng với sự phát triển thành phố. Cây gạo bên bờ hồ là một trong số không nhiều cây gạo cổ thụ còn hiện diện ở khu vực nội thành của Hà Nội…

Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cay-gao-co-goc-to-di-nhu-quai-vat-ben-ho-guom-1280021.html