Cây nhãn tổ gần 130 tuổi truyền 5 đời ở Hà Nội

Cây nhãn tổ gần 130 tuổi của một gia đình ở Hà Nội có đường kính thân hơn 1 m, cao 20 m. Tán cây rộng phủ kín cả khoảng vườn lớn.

Người sở hữu cây nhãn tổ gần 130 năm tuổi ở Hà Nội Bà Nguyễn Thị Cước (83 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) mong cây nhãn tổ của gia đình mãi được giữ gìn, bảo tồn.

Cây nhãn của gia đình bà Nguyễn Thị Cước (83 tuổi) ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đến nay đã gần 130 tuổi. Cây thuộc loại nhãn quả méo, luôn sai trĩu khi tới vụ.

Cây nhãn của gia đình bà Nguyễn Thị Cước (83 tuổi) ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đến nay đã gần 130 tuổi. Cây thuộc loại nhãn quả méo, luôn sai trĩu khi tới vụ.

Người chủ sở hữu cây nhãn tổ đặc biệt cho biết bà là hậu duệ thứ 3 của gia đình. Đường kính thân cây hơn 1 m, cao 20 m, tán phủ kín cả một khoảng vườn lớn.

Nhãn tổ thường chín muộn hơn các loại khác chừng một tháng (giữa tháng 8 đến cuối tháng 9). Quả trên cây không quá to, màu vàng đậm khi chín.

Bà Nguyễn Thị Cước ngày ngày vẫn ra vườn vuốt ve cây. Với bà, cây nhãn như người bạn tâm giao, gắn với ký ức và cuộc đời 5 thế hệ trong gia đình. Cụ bà ngoài 80 cho biết bà rất vui khi nhiều người biết đến cây, cũng như được xã hội công nhận là cây nhãn có tuổi đời lâu nhất. Cây còn sản sinh ra giống nhãn đặc biệt khắp các miền.

"Tuổi tôi đã gần đất xa trời, da tôi cũng sần sùi không thua gì nhãn, nhưng nhìn nó vẫn phát triển, cho quả, cho giống đi khắp nơi, được nhiều người công nhận vị ngon, vui lắm. Mong sao người ta biết đến nguồn gốc của giống nhãn đặc biệt này và lưu truyền mãi", bà Cước tâm sự.

Cây nhãn tổ tán rộng, gốc lớn mọc lên rồi chia làm 3 nhánh lớn, giữa gốc có bệ vừa người ngồi. Thân cây lâu năm trở đã xù xì, rong rêu phủ bám nhưng vẫn đầy sức sống.

Thấy cây nhiều tuổi, mỗi năm vào vụ lại trĩu quả nên gia đình bà Cước đặt 4 cọc bê tông làm giá đỡ 4 cho nhánh, giúp cây vững chãi hơn.

Nhiều nhánh cây qua thời gian bị hoai mục, gãy ngang, nấm và rêu mọc kín.

Mấy chục năm nay, năm nào cũng có người đến hỏi mua cây nhãn tổ nhưng gia đình không bán cả gốc. Biết nhiều người mong có giống cây nhãn tổ, gia đình cho họ chiết các cành nhỏ để mang về trồng.

Quanh gốc nhãn, có nhiều rễ nhô lên khỏi mặt đất, bên ngoài sần sùi, khô cứng.

Mỗi ngày đi học về, Đạt (11 tuổi, cháu nội bà Cước) lại cùng em gái chạy ra vườn vui đùa và hái quả. Hai anh em luôn xin bố mẹ và bà ra cây nhãn lớn nhất để ăn vì quả ngọt và thơm, khác những cây nhãn còn lại trong vườn.

Em gái Đạt thích thú khi được anh trai bóc lớp vỏ nhãn, lộ ra cùi nhãn dày trắng ngần, mọng nước, ngào ngạt mùi thơm.

Cây nhãn tổ cho quả không quá to nhưng sai trĩu quả như lứa nhãn tơ (nhãn trồng 3-4 năm), vụ nào nào cũng 6-8 tạ. Do có quả chín muộn nên cuối mùa nhiều người thường tới mua với giá cao.

Quả cây nhãn tổ thường méo, vỏ mỏng, phần cùi phía trong trắng ngần, dày, hạt lại nhỏ nên nhiều người ưa chuộng. Quả có vị ngọt thanh, thơm bùi đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Tý (56 tuổi, con trai bà Cước) cho biết đến vụ nhiều khách hàng gọi đặt hàng nhãn của gia đình vì họ biết nguồn gốc và độ ngon. Nhãn cả vùng này nhiều nhưng vườn của gia đình có mấy chục gốc thường bán hết sớm hơn.

"Nhiều người muốn nếm quả từ cây nhãn tổ nên họ đến tại vườn mua. Còn không họ gọi điện đặt mua nhãn trong vườn, đặt bao nhiêu tôi lại hái chở đến. Năm nay được mùa, giá nhãn giao động 10.000-15.000 đồng/kg", ông Tý nói.

Xã Đại Thành, huyện Quốc Oai (Hà Nội), cách trung tâm thành phố chừng 20 km. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường - Minh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cay-nhan-to-gan-130-tuoi-truyen-5-doi-o-ha-noi-post871319.html