Cây quái thủ bỏ bên đường: Họp nhiều chưa ra giải pháp

Ba cây đa sộp bỏ lại bên đường gần 2 năm chưa được xử lý, chính quyền địa phương có rất nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý.

Tối ngày 4/1/2019, trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo P. Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế thừa nhận, chính quyền địa phương cũng đang "đau đầu" trong việc xử lý 3 cây đa sộp bị bỏ lại bên đường vào tháng 4/2018.

Trước đó, dư luận cả nước chú ý ba cây đa sộp có kích thước "khủng" được vận chuyển từ khu vực Tây Nguyên ra tới Thừa Thiên - Huế mới bỉ xử lý vì vi phạm về xe vượt quá khổ, quá tải tham gia giao thông.

Chủ cây sau đó được xác định là ông Kiều Văn Chương (Hà Nội). Sau khi bị buộc hạ cây khỏi xe, ông Chương đã thuê lại một khu đất trong gia đình bà Đặng Thị Lan ở P. Thủy Châu để trồng tạm với lời hứa sẽ trả phí và sớm quay trở lại bứng cây đi.

Ba cây đa sộp mà ông Kiều Văn Chương gửi lại nhà bà Lan hồi tháng 4/2019 (Ảnh TPO).

Tuy nhiên đến nay đã gần 2 năm, ông Chương vẫn không đến thực hiện lời cam kết, cũng không trả một đồng phí nào cho bà Lan. Thời gian gần đây, bà Lan gọi điện thoại cho ông Chương nhưng không thấy ai nghe máy, chủ đất mất liên lạc với chủ cây!

Trong số 3 cây đa sộp hiện có 1 cây có biểu hiện chết, có thể đổ vào căn nhà của gia đình bà Lan ngay sát bên cạnh bất cứ lúc nào.

Bứng cây đi chẳng được, để lại cũng chẳng xong, gia đình bà Lan đành chấp nhận thường ngày sống chung với nguy hiểm, cây có thể đổ đè lên nhà bất cứ lúc nào.

Theo vị lãnh đạo P. Thủy Châu, trong gần 2 năm qua, chính quyền địa phương đã tổ chức không biết bao nhiêu cuộc họp về việc xử lý 3 cây đa sộp của ông Chương nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

"Ban đầu chúng tôi còn liên lạc được với chủ cây, yêu cầu đến trụ sở làm việc thì họ cử người đại diện đến nhưng không mang theo đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của cây nên không thể xử lý. Về sau, chúng tôi không liên lạc được với chủ cây, cũng chẳng có ai đến làm việc về 3 cây đa sộp này" - vị lãnh đạo P. Thủy Châu cho biết.

Thời điểm 3 cây đa sộp được trồng tại nhà bà Lan vào tháng 4/2018.

Cũng có ý kiến xử lý 3 cây "khủng" này bằng cách bứng đi nơi khác nhưng có điều khó là khi chủ cây đến làm việc, không thấy cây đâu hoặc cây bị chết mà "bắt vạ" thì ai chịu trách nhiệm?

Vị lãnh đạo P. Thủy Châu chia sẻ: "Ban đầu chúng tôi còn phải cắt cử lực lượng trông coi cây vì sợ bị kẻ gian lấy mất, rồi lực lượng kiểm lâm trên địa bàn cũng tham gia chăm sóc để cây không bị khô héo, chết... nhưng tới hiện tại thì không còn làm việc đó".

Càng mong càng không thấy chủ cây đến nhận, trong cuộc họp mới nhất của cơ quan chức năng P. Thủy Châu đã quyết định chờ một thời gian nữa nếu ông Kiều Văn Chương không đến đưa cây đi thì sẽ di chuyển cây đến một khu vực nào đó gửi để tránh nguy hiểm rình rập cho gia đình bà Lan.

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cay-quai-thu-bo-ben-duong-hop-nhieu-chua-ra-giai-phap-3394610/