Cây sao đen ở Lò Đúc từng bị đổ 'chất màu xanh' và chết sau vài ngày

Từ vụ việc cây sao đen ở số nhà 65 phố Lò Đúc bị đốn hạ vào sáng 25/3 trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Người dân trên con phố này lại nhớ lại vụ việc từ năm 2019, cây sao đen ở số nhà 71 phố Lò Đúc, đang phát triển xanh tươi thì chỉ vài ngày sau khi bị đổ loại nước màu xanh xuống gốc, cây rụng lá và chết trong 'nháy mắt'.

Là người dân sống trên phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh Đặng Văn Chuyền không khỏi tự hào khi tuyến phố nơi mình ở có hàng cây sao đen trăm tuổi, một nét đẹp đặc trưng. Cây sừng sững chứng kiến sự thay đổi của tuyến phố, sự trưởng thành của con người. Thế nhưng có cây đột ngột “ra đi” trong sự tiếc nuối của người dân khu phố. Bởi cây chết quá nhanh, trong khi những ngày trước đó lá vẫn còn xanh, vẫn còn đâm chồi nảy lộc.

Mới đây khi chứng kiến cây sao đen ở số nhà 65 phố Lò Đúc bị đốn hạ. Anh Đặng Văn Chuyền không khỏi xót xa khi nhớ về khoảnh khắc “đột tử” của cây sao đen ở số nhà 71 phố Lò Đúc 5 năm về trước.

Loại nước có màu vừa xanh vừa tím được đổ dưới gốc cây sao đen ở số nhà 71 phố Lò Đúc năm 2019 (Ảnh người dân cung cấp)

Cũng như bao ngày, anh và vợ dậy sớm dọn hàng. Thế nhưng ngày đó thay vì tất bật kê bàn, bật bếp thì anh và bà con tất bật xách nước dội sạch loại nước có màu “vừa xanh vừa tím” dưới gốc cây sao đen.

“Sáng hôm đó tôi thấy có người mặc trang phục công ty cây xanh đổ nước có màu vừa xanh vừa tím lên gốc cây sao đen. Tôi và bà con xung quanh lối phố hô hoán và xách tầm 20 xô nước để dội hết nước có màu kia. Thế nhưng chúng tôi vẫn không kịp cứu cây, đến độ ngày hôm sau cây bắt đầu héo. Sang ngày thứ 3, cây rụng lá, lá lúc này có màu tím đen. Chúng tôi đau xót và tiếc lắm vì đã không cứu kịp cây”, anh Chuyền nói.

“Lúc đó tôi còn chụp được cả ảnh và quay được video nữa, nhưng bây giờ chỉ còn ảnh hóa chất ở gốc cây. Có thể khi xem ảnh người ta sẽ ngụy biện rằng cây này không phải trước số nhà 71, nhưng cùng ảnh đó và đo kích thước gốc cây thì vẫn sẽ xác nhận được cây trong ảnh chính là cây ở trước số nhà 71 phố Lò Đúc. Bởi các chi tiết của cây không thay đổi và hiện tại cây này vẫn chưa bị chặt hạ”, anh Chuyền khẳng định.

Chỉ vài ngày sau khi ngấm chất lỏng màu xanh tím, cây rụng lá và chết dần (Ảnh người dân cung cấp)

Khi đưa tấm ảnh gốc cây sao đen chứa đầy chất lỏng màu xanh tím cho chị Nguyễn Thị Hiền (tên nhân vật đã được thay đổi, sống ở phố Lò Đúc), chị này khẳng định rằng đây chính là bức hình được chụp năm 2019.

“Cả tuyến phố này không ai không biết sự việc cây bị đổ hóa chất vào năm đó. Người mặc quần áo của công ty cây xanh đã đổ chất gì xuống cây và chỉ sau vài ngày, cây héo và chết luôn. 5 năm qua cây vẫn chưa bị chặt để trồng thay thế cây mới, trong khi cây ở số nhà 65 Lò Đúc lại được đốn hạ nhanh như thế”, chị Hiền nói.

Theo anh Đặng Văn Chuyền, sau khi có sự việc đổ hóa chất vào cây. Anh và bà con trong phố đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, nhưng 5 năm qua mọi thứ dường như đã chìm vào quên lãng.

“Lúc bấy giờ chúng tôi đã trình báo lên Công an Phường Phạm Đình Hổ. Họ cũng đã cử người xuống làm tờ trình, lấy lời khai. Thời điểm đó chúng tôi cũng chỉ biết báo cáo chính quyền vậy thôi, mọi việc xử lý tiếp theo là chính quyền và công an mới giải quyết được. Thế nhưng sau 5 năm chúng tôi không nhận bất cứ thông tin nào. 5 năm rồi, mọi thứ cũng đã chìm vào quên lãng rồi”, anh Chuyền nói.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cay-sao-den-o-lo-duc-tung-bi-do-chat-mau-xanh-va-chet-sau-vai-ngay-post1085548.vov