CĐM gợi ý lời cảm ơn xéo xắt người yêu cũ: 'Chất hơn nước cất'

Bạn muốn dành người yêu cũ 1 lời cảm ơn thế nào?

" Người yêu cũ" - chỉ 3 từ thôi mà sao nói mãi không hết chuyện. Cứ mỗi lần nhắc đến người cũ là dân tình lại đầy hào hứng, hồ hởi và tất nhiên là những câu chuyện đi kèm thường gắn với cái lắc đầu ngao ngán.

" Người yêu cũ" - chỉ 3 từ thôi mà sao nói mãi không hết chuyện. Cứ mỗi lần nhắc đến người cũ là dân tình lại đầy hào hứng, hồ hởi và tất nhiên là những câu chuyện đi kèm thường gắn với cái lắc đầu ngao ngán.

Tuy vậy phải công nhận cũng nhờ có người cũ mà bạn mới trưởng thành hơn.

Mới đây trên diễn đàn Top Comments có bài đăng về chủ đề: "Có nên tặng người yêu cũ một lời cảm ơn không?" và nhận được gần chục ngàn like chỉ sau ít giờ đăng tải.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, dù là kết thúc trong hòa bình hay chiến tranh thì người cũ vẫn là người từng thương, ít nhiều cũng cần cảm ơn vì điều gì đó.

Những lời cám ơn người yêu cũ đã được hội chị em gửi đi rất biết ơn trong bình luận.

Bên cạnh những lời cảm ơn người yêu cũ chân thành thì cũng không ít những lời xéo xắt, cay đắng.

"Sự dịu dàng của anh dành cho em ngày hôm nay. Cô ấy đã dùng cả thanh xuân để dạy".

Những bài học từ người yêu cũ khiến các chị em cảm thấy trưởng thành hơn.

"Cám ơn anh vì đã ghé qua cuộc đời em để rồi tạo nên cho em một vùng kí ức mà đến tận bây giờ em không thể quên được" là lời cảm ơn người yêu cũ của nickname tên T.A.

Một cặp sừng tăng chiều cao là món quà mà người yêu cũ nickname B.T để lại.

Người yêu cũ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, suy nghĩ hơn và biết cách ứng xử hơn.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdm-goi-y-loi-cam-on-xeo-xat-nguoi-yeu-cu-chat-hon-nuoc-cat-1211872.html