CĐV Anh vẫn tự hào dù tuyển nhà thua Pháp

Nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh đã bày tỏ cảm xúc tự hào về màn trình diễn mạnh mẽ của đội nhà, dù Tam Sư đã bị đương kim vô địch Pháp loại khỏi tứ kết World Cup 2022.

 Cổ động viên Anh tại quán rượu Wood House chứng kiến Harry Kane sút hỏng quả phạt đền và đội của họ thua Pháp. Ảnh: Observer.

Cổ động viên Anh tại quán rượu Wood House chứng kiến Harry Kane sút hỏng quả phạt đền và đội của họ thua Pháp. Ảnh: Observer.

Sau một tối căng thẳng, đội tuyển Anh đã bị nhà đương kim vô địch Pháp loại khỏi World Cup 2022 với tỷ số 1-2, theo Guardian.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Anh gục ngã trên sân Al Bayt ở Qatar. Tại thời điểm đó, các cổ động viên đội tuyển Anh tại quán rượu Wood House ở Đông Nam London đã dành cho họ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Đội tuyển Anh đã chiếm ưu thế trong lối chơi và thất bại này cũng mang đến hy vọng.

“Mọi người đều biết đó là một màn trình diễn tuyệt vời”, Will Pethybridge, một người dân địa phương, cho biết. Ông cho biết mọi người ở đây đều không tức giận.

Trước trận đấu, nhiều người đã bày tỏ tinh thần lạc quan. Chiến thắng gây sốc của Morocco trong trận đấu với Bồ Đào Nha trước đó khiến nhiều người có cảm giác rằng đội nào chiến thắng trong trận Anh - Pháp sẽ là ứng cử viên nặng ký của giải đấu này.

Nigel Roberts, một khách quen khác của Wood House, nói: “Có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vào đến trận chung kết”.

Trận đấu thậm chí còn thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ vốn không hứng thú với World Cup ở Qatar trước đó.

Trận đấu bắt đầu và bầu không khí cuồng nhiệt nhanh chóng bị phá vỡ - chính xác là ở phút thứ 17, khi tiền vệ người Pháp Aurélien Tchouaméni tung cú sút xa vào góc thấp khung thành. Đám đông náo nhiệt tại Wood House bỗng trở nên im lặng.

Tại Wood House, Marie-Pierre Denaro, một giáo viên từ Paris chuyển đến London 24 năm trước, cho biết: “Tôi cảm thấy mình nên không nói với ai rằng tôi là người Pháp”.

Tuy nhiên, Wood House lại trở nên cuồng nhiệt sau khi trọng tài người Brazil Wilton Sampaio cho Anh hưởng quả phạt đền ở phút thứ 52. Và tiền đạo Harry Kane đã giành chiến thắng trên chấm đá phạt đó.

Thế trận diễn ra căng thẳng trong suốt hiệp hai. Sau đó, vào phút thứ 77, Olivier Giroud của đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng pha tranh chấp với Harry Maguire, từ đó đánh đầu cận thành để đưa Pháp vượt lên dẫn trước 2-1. Điều đó đã khiến nhiều người tại Wood House tụt hứng.

Harry Kane trông có vẻ chán nản sau trận đấu Anh - Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau đó, đội tuyển Anh đã được hưởng quả phạt đền thứ hai. Một số người trong quán đã tiếc nuối tột độ khi Kane để bóng đi vượt xà ngang.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ tuyển Anh ở Paris thất vọng sau khi giấc mơ giành danh hiệu lớn đầu tiên của Tam Sư kể từ năm 1966 lại một lần nữa tan thành mây khói, AFP đưa tin. Tuy nhiên, họ khẳng định đội tuyển Anh đã chơi tốt

"Khả năng lãnh đạo của chúng tôi đã tốt hơn. Bất kỳ người hâm mộ nào cũng sẽ nói với bạn rằng trọng tài đã thiên vị", Sam, 26 tuổi, cho biết sau tiếng còi mãn cuộc.

"Họ (Anh) đã chơi rất tốt. Tôi sẽ rất vui nếu đó không phải là trận đấu với Pháp, vì tôi là người Anh!", Tim La Fontaine, đã sống ở Pháp được 8 năm, cho biết.

"Đó là một trận đấu xuất sắc", Sarah Turner, 32 tuổi, nhận định.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-anh-van-tu-hao-du-tuyen-nha-thua-phap-post1383915.html