CĐV Đức phẫn nộ khi đội nhà trở thành cựu vô địch World Cup

Trận thua tai hại 0-2 trước Hàn Quốc chính thức biến ĐT Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp sau Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014) phải xách vali về nước sau vòng đấu bảng.

Bàn thắng chính thức tiễn ĐKVĐ Đức về nước Neuer dâng cao ở pha bóng cuối và tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Son Heung-min ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 đầy ngoạn mục của Hàn Quốc trước nhà ĐKVĐ thế giới.

Trước khi trận đấu này diễn ra, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến chiến thắng dành cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Á thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và xứng đáng với thắng lợi 2-0 trước ĐT Đức.

Trước khi trận đấu này diễn ra, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến chiến thắng dành cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Á thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và xứng đáng với thắng lợi 2-0 trước ĐT Đức.

Trận thua này khiến Đức trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền dành cho các đội bóng châu Âu vô địch World Cup, sau Pháp, Italy và Tây Ban Nha, tất cả đều bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup kế tiếp.

Die Mannschaft bước vào trận đấu với tâm lý vô cùng tự tin về chiến thắng dễ dàng trước đội bóng đang xếp cuối bảng. Vậy nhưng, trong một ngày mà đội bóng đến từ xứ sở kim chi thi đấu vô cùng quả cảm, mọi nẻo đường đến với khung thành thủ môn Cho Hyun-Woo đều bị bịt kín.

Thậm chí, đến phút thứ 91 của trận đấu, bất ngờ đã xảy ra. Từ quả phạt góc bên phía cánh trái của ĐT Hàn Quốc, sau tình huống lộn xộn, Young-Gwon Kim có mặt kịp thời dứt điểm tung lưới Manuel Neuer, mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thua khiến ĐT Đức buộc phải tràn sang phần sân của Hàn Quốc để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà những nỗ lực còn chưa mang lại hiệu quả thì Die Mannschaft đã dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ. Phút 96, sau pha mất bóng của Manuel Neuer bên phần sân của ĐT Hàn Quốc, tiền vệ bên phía đội bóng này lập tức có đường bóng dài lên cho Son Heung Min đang đợi sẵn ở phía trên. Phần việc còn lại dành cho cầu thủ này là vô cùng đơn giản. Tỷ số được ấn định 2-0 cho Hàn Quốc.

"ĐT Đức, các anh đang làm cái quái gì vậy?", CĐV Stupid Shinji không còn giữ nổi sự bình tĩnh sau trận thua tệ hại.

Có chung cảm nhận, cây bút Michael Oti Adjei đến từ Ghana chia sẻ: "Đức đã chơi quá tệ trong cả ba trận đấu. Việc bị loại từ vòng bảng là điều xứng đáng đối với họ".

"Đức hoàn toàn xứng đáng với thất bại này. Những màn trình diễn tệ hại, cầu thủ dốt nát, một quả đá phạt may mắn trước Thụy Điển không thể thay đổi được sự thật rằng đây là giải đấu đáng xấu hổ của "Những cỗ xe tăng". Thật ngu xuẩn khi đề nghị Joachim Loew bản hợp đồng mới ngay trước thềm giải đấu. Ông ta xứng đáng bị sa thải", CĐV John Smith chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Die Mannschaft.

Kết thúc vòng đấu bảng, các nhà ĐKVĐ rời giải với vị trí đội sổ. 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu lần lượt thuộc về ĐT Thụy Điển và ĐT Mexico.

Highlights Hàn Quốc 2-0 Đức: Nhà vua băng hà 2 bàn thắng ở phút bù giờ lần lượt của Young-Gwon Kim và Son Heung-min biến "Cỗ xe tăng" trở thành cựu vương World Cup chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

CĐV Đức: 'Họ quá yếu đuối, đáng bị loại' Các CĐV Đức vô cùng thất vọng trước những gì đội tuyển mà họ hâm mộ đã thể hiện. Rất nhiều ý kiến cho rằng cựu vô địch thế giới xứng đáng bị loại.

Hoàng Linh
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-duc-phan-no-khi-doi-nha-tro-thanh-cuu-vo-dich-world-cup-post855431.html