CĐV hát quốc ca trên máy bay khi lên đường cổ vũ U22 Việt Nam

Khoảng 200 người hâm mộ cùng nhau hát quốc ca trên chuyến bay sang Philippines để tiếp lửa cho các chàng trai trong trận chung kết tranh HCV diễn ra tối 10/12.

Chuyến bay charter thứ hai của Vietravel thuê cất cánh muộn hơn dự định 50 phút. 200 CĐV đáp xuống sân bay Manila (Philippines) lúc 16h (giờ địa phương).

Chuyến bay charter thứ hai của Vietravel thuê cất cánh muộn hơn dự định 50 phút. 200 CĐV đáp xuống sân bay Manila (Philippines) lúc 16h (giờ địa phương).

Trên máy bay, bài hát quốc ca trang trọng được vang lên. Nhiều người không khỏi bỡ ngỡ, xúc động khi lần đầu hát quốc ca trong không gian đặc biệt như thế này.

Hầu hết hành khách đều mặc trang phục màu đỏ, quấn băng rôn quanh trán và dán hình trái tim hai bên má. Họ đặt tay lên ngực trái, lần lượt hát các bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và "Tiến quân ca".

Ngoài ra, nhiều bài hát cổ vũ Đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển bóng đá U22 làm khuấy động không khí trong suốt 3 giờ bay.

Anh Phạm Hồng Trường từ Huế mua tour du lịch đi cổ vũ bóng đá 2 ngày một đêm. Trước đó vợ chồng anh phải bay ra Hà Nội để nối chuyến sang Manila. Là một CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam, anh nhận định trận chung kết có tỷ số là 2-1 và U22 Việt Nam giành HCV.

Cũng như anh Trường, các cổ động viên khác đều tin tưởng vào chiến thắng dành cho U22 Việt Nam.

Nhiều người tỏ ra vui vẻ, hào hứng khi chỉ còn vài tiếng nữa sẽ được nhìn thấy các chàng trai áo đỏ trên sân.

Có lẽ họ sẽ là một trong hàng trăm CĐV khác có mặt tại sân Rizal Memorial được chứng kiến khoảnh khắc lần đầu giơ cao cúp vàng của HLV Park Hang-seo và các học trò sau bao năm chờ đợi.

Ngồi trên máy bay, anh Nguyễn Khắc Hải cho biết cầu nguyện cho thầy trò Park Hang-seo giành chiến thắng. Anh cùng một người bạn di chuyển từ Hà Tĩnh ra thủ đô để sang Philippines xem trận chung kết. Anh cho biết tại trận chung kết U23 châu Á 2018 cũng từng lặn lội sang Thường Châu cổ vũ bóng đá, nhưng bị mắc kẹt chuyến bay vì tuyết rơi và phải xem bóng đá qua điện thoại tại khách sạn. Anh mong chuyến đi cổ vũ lần này sẽ suôn sẻ hơn.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên sẽ di chuyển ngay ra sân bay để trở về Hà Nội.

CĐV Việt Nam đến sân sớm 4 tiếng cổ vũ thầy trò HLV Park Nhiều cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Philippines vượt hàng chục km đến sân Rizal sớm hơn 4 tiếng để vào sân có vị trí tốt theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam.

Hoàng Hà - Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-hat-quoc-ca-tren-may-bay-khi-len-duong-co-vu-u22-viet-nam-post1023682.html