CĐV khóc ngất vì không mua được vé trận Việt Nam - Malaysia , Bùi Tiến Dũng lên tiếng

Những giọt nước mắt đã rơi khi chỉ còn vài chục tiếng nữa, trận đấu sẽ diễn ra nhưng nhiều CĐV Việt Nam vẫn không thể có được cơ hội trực tiếp theo dõi trên khán đài.

CĐV khóc ngất vì không mua được vé trận Việt Nam - Malaysia

Người hâm mộ tuyệt vọng khi không thể có một tấm vé theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nhà (Ảnh minh họa)

Ngày mai, 16/11, trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup sẽ diễn ra. Nhưng giờ phút này, vẫn có rất nhiều CĐV tuyệt vọng vì chưa có được tấm vé vàng chứng kiến tận mắt màn so tài của các cầu thủ trên sân nhà.

Tờ Goal Thái đưa tin: "Thật điên rồ, hàng nghìn người đã xếp hàng từ tối thứ 7 để chờ đợi được mua tấm vé xem trận Việt Nam - Malaysia vào sáng chủ nhật. Sân Mỹ Đình có hơn 40.000 chỗ nhưng chỉ có 9000 vé được bán ra đã không đáp ứng đủ nhu cầu mua của người xem. Hàng nghìn người xếp hàng nhưng đã phải ra về tay không vì hết vé...

Đó thực sự là những gì đã diễn ra trước cổng LĐBĐ và SVĐ Mỹ Đình những ngày qua. Hàng ngàn người hâm mộ chờ đợi có một tấm vé trên khán đài.

Trên các “chợ đen”, không khí còn sôi động hơn rất nhiều. Những cặp vé được phát giá lên tới 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu… thậm chí 5 triệu cho một cơ hội được ngồi trên khán đài SVĐ Mỹ Đình chung niềm đam mê bóng đá với hàng ngàn các CĐV khác.

Thế nhưng, dù sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn rất nhiều so với thực tế để mua vé thì sự thật là vẫn có rất nhiều những CĐV đã không thể có được cơ hội trực tiếp theo dõi các cầu thủ thi đấu trên sân nhà trong trận Việt Nam vs Malaysia sắp tới. Những giọt nước mắt đã rơi khi chỉ còn vài chục tiếng nữa, trận đấu sẽ diễn ra:

- “Khóc rồi. Đợi mãi để đến sân một lần cổ vũ Dũng và đội, giờ chẳng còn hi vọng!” - Một fan ở xa tới Hà Nội chia sẻ.

- “Mình ngồi đợi 6-7 tiếng xong chỉ nhận được 1 thông báo là hết vé.

- “Mình đợi từ sáng cả mấy tiếng đồng hồ nhịn ăn nhịn uống, trời thì mưa nữa, đứng 30' thì mới nhích được 5 bước chân. Thế mà đến 11 rưỡi trưa thì BTC nghỉ ăn trưa, xong đùng 1 cái đến khoảng 1 giờ gì đấy thì hết vé rồi

- “Đợi 8 tiếng, trời mưa thì lạnh nhưng chen bên trong ngộp hơi người, bị chen bẹp dí, ko dám lơi lỏng 1 giây vì sợ bị đẩy lùi xuống với sợ móc túi, dồn hết công lực chen gồng lên giữa 1 đám đàn ông... Mình cố gắng không bỏ cuộc, vậy mà...

- “Mình chính là 1 trong những NHM chịu mưa nắng, nhịn đói xếp hàng 7 tiếng đồng hồ và kết quả là thông báo hết vé.

Bùi Tiến Dũng lên tiếng đồng cảm

Trước vấn đề người hâm mộ không mua được vé, Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết bản thân rất đồng cảm với những khán giả chưa có vé xem ĐT Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, thủ môn này phải cố bỏ những lo lắng ra khỏi đầu mình theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo để có thể tập trung vào tập luyện.

“Với cá nhân một cầu thủ, em luôn thích một trận đấu có thật đông khán giả ở trên khán đài. Nhưng bọn em cũng không thể nào suy nghĩ quá nhiều về vấn đề vé được vì thầy Park cũng dặn dò toàn đội cần bỏ bớt những lo lắng ra khỏi đầu. Em cũng cố gắng để sắp xếp vé cho người thân, còn với khán giả mong là sẽ có cách để mọi người có thể cùng theo dõi trận đấu này”, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 13/11 về vấn đề người hâm mộ không thể mua được vé xem hai trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam.

Vào 19h30 ngày mai (16/11) trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra tại SVĐQG Mỹ Đình. Đây là trận cầu đinh có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của cả 2 nên trận đấu này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Xem thêm: Highlight trận Lào - Việt Nam

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cdv-khoc-ngat-vi-khong-mua-duoc-ve-tran-viet-nam--malaysia-bui-tien-dung-len-tieng-d136279.html