CĐV Malaysia xếp hàng dài mua vé trước giờ đội nhà đá SEA Games 29

Trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút, dòng người hâm mộ cùng những dàn trống ùn ùn đổ về sân vận động Shah Alam (Malaysia) để vào sân cổ vũ cho đội nhà.

Có mặt tại sân Shah Alam trước giờ thi đấu khoảng 3h đồng hồ, đập vào mắt nhóm phóng viên chúng tôi là một khung cảnh đìu hiu, không có cảm giác gì tối nay tại đây sẽ diễn ra trận thi đấu bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 29. Càng “khó hiểu” khi đây chính là trận mở màn của đội chủ nhà Malaysia.

Trước cổng SVĐ Shah Alam chỉ lác đác vài quần bán đồ lưu niệm như quần, áo, cờ phướn, các ki-ốt bán vé im lìm. Thấy chúng tôi chụp ảnh, một người bán hàng ra hỏi “Các anh là phóng viên? Đến từ đâu? Hôm nay trận bóng nào ở đây không?. Quá ngạc nhiên! Tôi không tin, một người Malaysia lại hỏi chúng tôi như vậy. “Phải chăng người dân Malaysia không hâm mộ bóng đá, không biết hôm nay đội nước họ đá… hay cuộc sống người dân ở đây vất vả khiến họ cuốn vào?” - hàng loạt câu hỏi cứ nảy ra ngay trong đầu phóng viên.

Một giờ tiếp theo trôi qua, không khí không khá khẩm hơn là mấy, người đến sân cũng chỉ như “lá mùa thu”.

Anh Aminah, một CĐV của U22 Malaysia cho chúng tôi biết, người hâm mộ bóng đá của họ chỉ đến sân đông khi cách trận đấu khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút. Những người dân không sắp xếp được thời gian để mua vé hoặc người dân đã mua được vé đều đến trong khoảng thời gian này.

Đúng như lời Aminah nói, khoảng hơn 1 tiếng trước giờ bóng lăn, các nhân viên bán vé bắt đầu mở quầy bán vé trực tiếp cho người dân.

Đến khoảng 30 phút trước giờ bóng lăn, một dòng người cùng những dàn trống ùn ùn đổ về sân vận động Shah Alam (Malaysia) tiến vào SVĐ để vào sân cổ vũ cho đội nhà.

Các CĐV Malaysia tiến vào sân vận động Shah Alam.

Hàng trăm CĐV xếp hàng cả trăm mét để đợi mua vé vào sân xem đội nhà ra quân trận đầu tiên tại SEA Games 29.

Người nối người, các CĐV Malaysia không chen lấn, xô đẩy nhau, tất cả đều vui vẻ, hòa nhã.

Nhiều CĐV ngồi quây lại thành những vòng tròn bàn tán.

Hai cô gái người Malaysia hào hứng khi có được tấm vé trên tay.

Cận cảnh tấm vé đấu giữa U22 Malaysia và U22 Brunei trong tối 14.8.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, các CĐV bắt đầu xếp hàng mua vé cách giờ bóng lăn khoảng 3 tiếng rồi cứ thế kéo dài.

Ban tổ chức tổ chức bán 2 quầy trước khán đài A của SVĐ Sha Alam.

Ngoài tổ chức bán vé tại các quầy trước sân, BTC cũng đã bán một số lượng lớn vé qua hệ thống điện tử.

Anh Asley phấn khởi khi mua được những chiếc vé đầu tiên.

Trước mặt sân rất nhiều quầy đồ trang phục cũng như rôn được bày bán.

Giá mỗi áo thi đấu của Malaysia được bày bán với giá 20RM (khoảng 120.000 đồng).

Một CĐV bán hàng trước sân vận động Shah Alam.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cdv-malaysia-xep-hang-dai-mua-ve-truoc-gio-doi-nha-da-sea-games-29-796238.html