CĐV Nhật Bản tỏa sáng tinh thần Samurai sau trận thua Bỉ

Dù Nhật Bản có trận thua đau đớn trước đội tuyển Bỉ, các CĐV của 'Samurai Xanh' vẫn khiến nhiều người thán phục với tinh thần 'bại không nản' của mình.

Vào khoảnh khắc mà Takashi Inui ghi bàn thắng thứ 2 vào phút thứ 52 trong trận đấu với đội tuyển Bỉ, một niềm hi vọng đã nhen nhóm trong trái tim của các CĐV Nhật Bản: niềm hi vọng “Samurai Xanh” tiễn “Quỷ đỏ” về nước giống như cách mà “Gấu Nga” có chiến thắng không tưởng trước “Bò tót Tây Ban Nha”. Tuy nhiên, niềm vui đã không kéo dài lâu. Chỉ 17 phút sau đó, Jan Vertonghen đánh đầu không tưởng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bỉ, đồng thời cũng “dọn đường” để Nhật Bản xách thẳng va ly ra sân bay.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Nhật Bản sau trận thua ngược. Ảnh: Reuters.

Khỏi phải nói, CĐV Nhật Bản đã “tan vỡ trái tim” như thế nào trước trận thua ngược choáng váng của HLV Nhật Bản Akira Nishino và các học trò. Tuy nhiên, một lần nữa, tinh thần “Samurai” đã lại phát huy khi những người hâm mộ vẫn dành những lời khen cho cả đối thủ lẫn đội tuyển con cưng của mình.

“Tôi rất buồn”, CĐV Nhật Bản 26 tuổi có tên Hirano cho biết. “Thế nhưng, chúng tôi đã rất gần chiến thắng trước một đội tuyển Bỉ cực kỳ mạnh. Vì thế, tôi vẫn rất tự hào”.

Chiyo – một CĐV 43 tuổi cho hay: “Các cầu thủ của chúng tôi đã làm rất tốt nhưng đội tuyển Bỉ đã cho thấy rằng, họ mới là đội chơi tốt hơn khi lội ngược dòng được”.

CĐV Nhật Bản òa khóc. Ảnh: Reuters.

CĐV Nhật Bản Tomoko Suzuki cũng cho rằng dù các “Samurai Xanh” có lối chơi tập thể rất tốt, kỹ thuật cá nhân của từng người lại là một điểm yếu chí tử.

“Đằng nào tôi cũng không mong là đội nhà sẽ vượt qua vòng knock-out” Suzuki nói. “Những gì mà các cầu thủ đã làm cũng đã rất tuyệt rồi. Hiện tại, khó có một quốc gia châu Á nào có thể vượt qua thành tích lọt vào bán kết của Hàn Quốc vào World Cup 2002”.

Trong khi đó, CĐV trẻ tuổi có tên Kei lại rất lạc quan về tương lai bóng đá nước như khi cho rằng Nhật Bản sẽ là nước duy nhất đem về vinh quang cho cả châu Á.

“Nhật Bản chẳng phải đã suýt đánh bại Bỉ - đội bóng chơi tốt nhất thế giới hiện tại sao. Tôi chắc chắn rằng, một ngày nào đó, Nhật Bản sẽ là nhà vô địch”, Kei khẳng định chắc nịch.

Tiểu Đào (Theo CNA)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/cdv-nhat-ban-toa-sang-tinh-than-samurai-sau-tran-thua-bi-891194.html