CĐV nữ hồi hộp cổ vũ Olympic Việt Nam từ quê nhà

Trong trận gặp Syria, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ Hà Nội, TP.HCM của không chỉ các fan nam giới mà còn cả nữ CĐV trẻ trung, xinh đẹp.

So với trận gặp Olympic Bahrain, hôm nay phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM đón lượng khán giả xem bóng đá qua màn hình nhiều gấp đôi.

Trong số này có nhiều nữ CĐV. Trước khi trọng tài thổi còi khai cuộc, nhiều cô gái sớm quây quần chọn chỗ đẹp.

Trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội có khoảng 2.000 người đổ về xem trận tứ kết ASIAD 2018 giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Syria.

Nhiều nữ CĐV xuất hiện trước ống kính phóng viên. Tất cả đều mặc trang phục màu đỏ, quấn băng rôn, dán cờ lên mặt một lòng ủng hộ đội nhà giành chiến thắng.

Hà Nội có mưa nhỏ, nhiều bạn trẻ mặc áo mưa mỏng kiên nhẫn ngồi quan sát từng tình huống trong trận đấu.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, một số tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến các CĐV mỗi người một tâm trạng khi xem.

Một pha bỏ lỡ của Công Phượng khiến nhiều người tiếc nuối.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn đặt niềm tin vào Olympic Việt Nam với một chiến thắng để lọt vào bán kết.

Một pha cứu thua của thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến các fan nhẩy cẫng lên sung sướng.

Mặc dù vậy, trận đấu diễn ra tương đối tẻ nhạt và không có nhiều pha nào quá nguy hiểm cho cả hai đội.

Những phút bù giờ của hiệp 2 tỷ số vẫn là 0-0, nhiều khán giả hồi hộp lo lắng vì chỉ một sai lầm đội bóng của Văn Quyết, Công Phượng sẽ bị loại khỏi ASIAD.

Nhóm CĐV người Hàn Quốc đến cổ vũ cho HLV Park Hang-seo và Olympic Việt Nam.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-nu-hoi-hop-co-vu-olympic-viet-nam-tu-que-nha-post860690.html