CĐV Thái Lan chữa thẹn: 'U22 Việt Nam chơi với 12 người vẫn không thể thắng chúng ta'

Các cuộc đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan luôn để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, và 90 phút tại sân vận động Binan tối qua cũng tương tự.

Hòa 2-2 trước U22 Việt Nam ở trận đấu cuối bảng B, U22 Thái Lan chính thức trở thành cựu vương SEA Games khi chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3, không thể đoạt vé vào bán kết cùng kỳ phùng địch thủ và U22 Indonesia.

Mặc dù vậy, không ít người hâm mộ xứ sở Chùa vàng vẫn không chấp nhận sự yếu kém hơn so với U22 Việt Nam. Họ liên tục lên tiếng chỉ trích trọng tài đã không công bằng khiến đội nhà không thể có được kết quả tốt nhất.

Sự có mặt của Đức Chinh ở hàng công giúp U22 Việt Nam gia tăng sự quấy rối và bước ngoặt đã đến ở phút 69 khi tiền đạo này bị kéo ngã trong khu cấm

Sự có mặt của Đức Chinh ở hàng công giúp U22 Việt Nam gia tăng sự quấy rối và bước ngoặt đã đến ở phút 69 khi tiền đạo này bị kéo ngã trong khu cấm

Trên diễn đàn ASEAN Football Community, nhiều người chỉ đích danh vị vua áo đen Habib Ali Ismaeel - với các quyết định thiếu chuẩn xác, chính là nguyên nhân chính khiến người Thái phải chia tay SEA Games từ sớm.

Cụ thể, ở phút 69, ông Ismaeel cho U22 Việt Nam được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Chatchai với Đức Chinh. Trên chấm 11m, Tấn Sinh sút không thành công. Song trọng tài lại cho đội bóng áo đỏ đá lại vì thủ môn Nont Muangngam đã di chuyển trước khi cú sút thực hiện. Ở lần đá thứ nhì, Tiến Linh đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn gỡ hòa 2-2, ấn định tỷ số chung cuộc.

Tài khoản Picha Meephieu nhận định: “Họ (U22 Việt Nam) sẽ trở thành những nhà vô địch một cách dễ dàng nếu họ có những người trọng tài giúp đỡ như hôm nay”.

Vị trọng tài người Bahrain tỏ rõ sự nghiêm khắc khi liên tục nhắc nhở HLV Park và thậm chí đã rút thẻ vàng cho vị HLV này

Một CĐV khác bình luận: “U22 Việt Nam chơi với 12 người trên sân nhưng cũng không thể giành chiến thắng trước U22 Thái Lan. Thật đáng xấu hổ!”.

Tuy nhiên bên cạnh những bình luận tiêu cực thì không ít cũng dành cho trọng tài sự ủng hộ. CĐV Sittpak Nattapon phản bác: “Đừng nói những điều ngớ ngẩn người anh em. Chúng ta cũng có một vài tình huống may mắn từ trọng tài, tại sao bạn không phàn nàn. Chỉ là một trò chơi thôi.”

Josh McColidish phản bác quyết liệt hơn, anh chia sẻ: “Gửi đến người hâm mộ Thái Lan, đừng đổ lỗi cho trọng tài. Đó chỉ là những lời bào chữa ngu ngốc. Nếu chúng ta đủ tốt, chúng ta có thể đánh bại họ nhưng hôm nay chúng ta không đủ tốt bởi vậy chúng ta chỉ có kết quả hòa".

"Không có gì để cảm thấy hối tiếc vì chúng ta đã có một bài học để trở nên tốt hơn và đừng quên rằng chúng ta đã vô địch SEA Games nhiều lần rồi.”

Bàn thắng của Tiến Linh giúp U22 Việt Nam giành một điểm quan trọng, chiếm ngôi đầu bảng B và đoạt vé vào bán kết

Bên cạnh những chỉ trích đối với trọng tài, cũng có rất nhiều CĐV quốc tế dành lời khen cho U22 Việt Nam khi họ xuất sắc bất bại cả 5 trận vòng bảng và giành quyền vào vòng bán kết với tư cách đội nhất bảng B.

Tài khoản Dejchat Phaangket gửi lời chúc đến U22 Việt Nam: “Về nhà thôi Thái Lan, chúc Việt Nam may mắn. Bây giờ, Việt Nam mới là vua của Đông Nam Á.”

“Đội Thái Lan không còn mạnh mẽ như xưa nữa. Việt Nam đã làm rất tốt. Chúc mừng Việt Nam.”

Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, có thể nói U22 Việt Nam đang trở thành ứng cử viên nặng kí nhất cho danh hiệu vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 30 năm nay. NHM Việt Nam hoàn toàn có quyền tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp mà đội bóng nước nhà có thể mang về được.

Clip có thể bạn quan tâm:

- Video diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: HTV.

Theo Thùy Dương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cdv-thai-lan-chua-then-u22-viet-nam-choi-voi-12-nguoi-van-khong-the-thang-chung-ta/20191206100156734