CĐV Việt Nam gặp biến khi đi cổ vũ AFF Cup 2018 tại Lào

Nổ lốp xe, bị tắc đường, nằm trong rừng suốt đêm là những điều mà hội CĐV Việt Nam gặp phải khi đi cổ vũ AFF Cup 2018 tại Lào.

Như đã biết trận đấu khai mạc AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam tại Lào thu hút rất nhiều CĐV từ Việt Nam sang theo dõi và cổ vũ trong đó có hội CĐV VFS Miền Bắc.

Với quãng đường dài gần 1000 km từ Hà Nội sang tới Vientiane, hội CĐV VFS Miền Bắc đã chuẩn bị hẳn 1 chuyến xe để di chuyển và đồ ăn thức uống sẵn sàng trên xe.

Tuy nhiên, mọi chuyện không được suôn sẻ như mọi người trong đoàn mong đợi. Khi vượt qua cửa khẩu Cầu Treo của Hà Tĩnh và tiến sâu vào đất Lào khoảng 100 km, chuyến xe của hội CĐV Việt Nam gặp vấn đề và phải nằm đường giữa rừng núi, nơi không có nhà dân.

Nguyên nhân khiến cả đoàn cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại trận đấu đầu tiên AFF Suzuki Cup 2018 phải dừng lại đó là tắc đường quốc lộ huyết mạch dẫn vào thủ đô Vientiane do 2 chiếc xe bồn cỡ lớn nằm ngang con đường lên đèo Con.

Trong lúc khó khăn khi lương thực trên xe chỉ là những cốc mì, các CĐV Việt Nam đã phải sử dụng đến "bản năng sinh tồn" của mình. Một bếp ăn "dã chiến" đã được lập lên ngay giữa rừng núi đại ngàn của nước bạn Lào.

Chỉ bằng 3 hòn đá, một chút củi khô và chiếc nồi cũ nằm lăn lóc vệ đường, các CĐV Việt Nam đã được cứu đói giữa bằng món mì tôm hộp và những tách cafe gói.

Có mặt trên chuyến xe của hội CĐV VFS Miền Bắc, bạn Trần Huyền chia sẻ: "Chuyến đi này không phải lần đầu tiên hội CĐV VFS Miền Bắc tổ chức đi cổ vũ đường xa nhưng sự không thuận lợi đã khiến nhiều mọi người phải vất vả".

"Được cứ đói giữa rừng bằng những cốc mì gói, thực sự trải nghiệm này mang đến cho mọi người một sự gắn kết khi người đi kiếm củi, người đi chuẩn bị bóc mì, người phải kiếm nước", bạn Trần Huyền chia sẻ thêm.

Trên xe của hội CĐV VFS Miền Bắc, không chỉ có các bạn trẻ mà còn có những CĐV lão làng của bóng đá Việt Nam đi cổ vũ đội tuyển trận mở màn AFF Cup lần này. Bác Nguyễn Quang Tuấn (Tuấn Trâu Vàng) chia sẻ: "Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ kĩ năng sáng tạo và sinh tồn thực sự tốt, tôi ngủ dậy đã thấy các cháu đã chuẩn bị lên bếp, đun nước để nấu mì cho cả đoàn".

Những CĐV áo đỏ của đội tuyển Việt Nam lập bếp giữa rừng bên Lào đã thu hút sự chú ý của những người qua lại và đặc biệt là người dân gần khu vực biên giới nước bạn.

Trước đó, chuyến xe của VFS Miền Bắc đã gặp sự cố khi bị nổ lốp xe tại Diễn Châu (Nghệ An) và chiều ngày 7/11 khiến cả đoàn phải ăn bữa trưa ngay ven đường quốc lộ.

Những chiếc bánh mì, giò, bánh cuốn và xôi được các bạn trẻ của nhóm CĐV VFS Miền Bắc chuẩn bị đã được chuyển đến tay từng CĐV trong lúc chờ nhà xe sửa chữa để tiếp tục hành trình.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdv-viet-nam-gap-bien-khi-di-co-vu-aff-cup-2018-tai-lao-1142450.html