Cha bán con 2 tháng tuổi để mua smartphone cho nhân tình gây phẫn nộ

Vụ việc một người cha nhẫn tâm đem bán con trai ruột của mình chỉ vì muốn mua điện thoại lấy lòng tình nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Người cha này tên Zou, ở Trung Quốc, thực chất mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi đã có con. Cuối tháng 5 vừa qua, Zou đã đăng lên WeChat - ứng dụng tin nhắn phổ rộng trên điện thoại nổi tiếng, được nhiều người Trung Quốc sử dụng - thông tin rao bán con.

Zou đã bán cậu con trai mới được 2 tháng tuổi của mình với mức giá 19.000 Nhân dân tệ (hơn 60 triệu đồng).

Cậu con trai 2 tháng tuổi bị người cha đem bán

Cộng đồng mạng bức xúc với việc bán con trai của Zou, đã tố cáo với cảnh sát. Lực lượng điều tra Trung Quốc nhanh chóng truy lùng tung tích của Zou và phát hiện ra anh ta sinh sống ở tỉnh Quảng Tây.

Sau quá trình làm sáng tỏ vụ việc, theo tiết lộ từ phía cảnh sát thì, Zou đã bán con mình cho một phụ nữ trung tuổi không mấy giàu sang ở thị trấn Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Người cha 20 tuổi.

Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh Zou đưa con cho người phụ nữ này. Họ đã phải lần tìm tung tích người phụ nữ nhận nuôi đứa trẻ. Nhà của người phụ nữ này ở tận sâu trong ngôi làng với những con đường nhỏ hẹp, ô tô khó đi vào.

Điều tra ông bố trẻ, cảnh sát được Zou tiết lộ rằng, anh ta buộc phải bán con mình vì gia cảnh quá nghèo túng, không có đủ điều kiện để nuôi nấng con.

Tuy nhiên, nhân viên chức năng phát hiện ra Zou sau khi bán con đã tiêu tiền phung phí. Ông bố tuổi teen này đã dùng số tiền bán con để mua sắm điện thoại, quần ăn, thức ăn cho người yêu và bản thân mình mà không day dứt.

Cuối cùng, Zou khai nhận, anh ta đúng là nghèo thật, và anh ta muốn chiều chuộng bạn gái nhưng không có tiền. Anh ta không thể mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho người yêu. Bản thân mình cũng vậy. Và điện thoại của cả hai đều đã cũ rồi.

Người phụ nữ trung tuổi nhận nuôi con trai Zou

Số tiền 60 triệu đồng bán con, Zou đã chi 40 triệu để mua 2 smartphone cho mình và người tình xài. Còn lại, Zou mua quần áo và đồ ăn là vừa hết.

Hiện tại, cảnh sát chưa tìm ra tung tích của bạn gái Zou. Họ đã bắt giam người cha này vì tội buôn bán trẻ sơ sinh. Họ đang tiếp tục điều tra xem, bạn gái Zou có bắt tay tham gia vụ việc này không.

Cách đây khoảng 3 tháng, tại Việt Nam cũng xảy ra sự việc bà ngoại bán cháu mới sinh cho người lạ lấy tiền trả nợ gây chấn động dư luận.

Vì mâu thuẫn, chị P. bỏ con lại phòng trọ cho mẹ là bà Xê rồi bỏ đi. Trong cơn túng quẫn bà Xê mang cháu đi bán để lấy tiền trả nợ.

Cụ thể, ngày 8/3/2017, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã chuyển bà Lê Thị Xê (SN 1977, tạm trú quận Thủ Đức) cùng hồ sơ vụ án buôn bán trẻ em cho Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ, trước đó, chị Lê Thị Kim P. (SN 1997, quê Hậu Giang) ở chung với mẹ là bà Xê. Đến ngày 7/10/2016, chị P. sinh bé gái nhưng chưa đặt tên và về phòng trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức ở chung với bà Xê.

Vào ngày 28/1, chị P. và bà Xê xảy ra cãi vã nên chị P. đùng đùng bỏ đi khỏi phòng trọ. Chị P. bỏ con ở lại cho bà Xê chăm sóc.

Bực tức vì chị P. dám cãi mẹ, lại bỏ đi mà không có trách nhiệm với con nên bà Xê nghĩ quẩn. Nhớ tới món nợ với chị H., bà Xê đã mang con của chị P. về Cần Thơ.

Tháng 2/2016, bà Xê mang con chị P. đến trước bệnh viện phụ sản Cần Thơ và bán con chị P. cho một người phụ nữ lạ mặt để nhận lấy 20 triệu đồng.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/cha-ban-con-2-thang-tuoi-de-mua-smartphone-cho-nhan-tinh-gay-phan-no-d146901.html