Cha bị cách ly để kiểm tra virus corona, con bại não qua đời ở Hồ Bắc

Một thiếu niên khuyết tật ở vùng nông thôn miền Trung Trung Quốc đã qua đời vì những người thân duy nhất chăm sóc cậu bị cách ly để kiểm tra virus corona.

Yan Cheng, 17 tuổi, bại não, bị suy giảm chức năng vận động nghiêm trọng và phải được để mắt cả ngày lẫn đêm. Cậu được cho đã chết sau khi bị cha và em trai bỏ rơi 6 ngày để đi kiểm tra virus corona. Cậu qua đời ở tỉnh Hồ Bắc hôm 29/1.

Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra, theo SCMP.

Bị cách ly sau khi đến Vũ Hán

Ông Yan Xiaowen, 49 tuổi, cha của Cheng và em trai 11 tuổi mắc chứng tự kỷ của cậu đã đi du lịch Vũ Hán hôm 17/1 nhân dịp Tết Nguyên đán. Họ đi từ nhà ở làng thuộc thị trấn Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Nơi họ đến cách tâm dịch virus corona khoảng 150 km.

Khi trở về, ông Xiaowen bị sốt 3 ngày sau đó. Ông và con trai thứ lập tức bị chính quyền cách ly tại một cơ sở điều trị hôm 24/1. Cheng bị bỏ lại một mình mà không có ai chăm sóc, cho ăn. Mẹ Cheng đã tự tử một năm sau khi sinh em trai Cheng.

 Hiện tất cả các khu vực của Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Trong ảnh, người xịt thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Nam Kinh, Giang Tô. Ảnh: Reuters.

Hiện tất cả các khu vực của Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Trong ảnh, người xịt thuốc khử trùng tại một nhà ga ở Nam Kinh, Giang Tô. Ảnh: Reuters.

Cha của Cheng đã kêu gọi giúp đỡ trên mạng Weibo 4 ngày sau đó, hôm 28/1, vì lo lắng chính quyền không chăm sóc chu đáo cho con mình.

“Tôi có hai con trai tàn tật. Con trai lớn của tôi, Yan Cheng, bị bại não. Con không thể tự đi lại, nói năng và chăm sóc bản thân. Con tôi đã ở nhà một mình suốt 6 ngày, không có ai tắm hay thay quần áo, cũng như không được ăn uống gì”, ông Xiaowen đăng kèm vài bức ảnh của bản thân và Cheng, thông tin điều trị và số chứng minh nhân dân.

“Chính quyền và bệnh viện không có bất kỳ bộ quần áo bảo hộ nào. Tôi sợ rằng con tôi sẽ sớm chết. Xin mọi người, hãy gửi giúp vài bộ đồ bảo hộ đến làng Yanjia ở thị trấn Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc!”, ông viết.

Được cho ăn 2 lần trong 5 ngày

Phần lớn tỉnh Hồ Bắc, nằm ở miền Trung Trung Quốc, đã bị cô lập sau khi dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra bùng phát nhanh ở Vũ Hán vào tuần trước.

Các bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc phải gồng mình để đối phó với số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Họ đã báo cáo về tình trạng vật tư y tế cạn kiệt, nhân viên phải làm việc quá sức.

Ông Xiaowen bị chẩn đoán nhiễm virus corona ngày 27/1 và được đưa đến bệnh viện ở Hoàng Cương. Ông được các quan chức làng thông báo rằng con trai út được cho ăn 2 lần từ ngày 24-28/1.

Các bệnh viện trên khắp Hồ Bắc đang trong tình trạng quá tải và thiếu vật dụng y tế. Ảnh: AFP.

Các quan chức địa phương lên kế hoạch đưa ông Xiaowen và Cheng đến một khách sạn vào ngày 29/1 để họ được đoàn tụ, và vẫn cách ly. Nhưng Cheng đã qua đời chiều cùng ngày, theo Damihexiaomi.

Tài khoản Weibo của ông Xiaowen sau đó đã bị xóa.

Cheng đã được cô cho ăn 3 lần và thay quần áo 2 lần trong 6 ngày, nhưng sau đó bị bỏ rơi vì sức khỏe của cô cậu không tốt. Lần đến thăm Cheng vào ngày 28/1, cô cho biết tình trạng của cậu đã xấu đi nhanh chóng.

“Cháu nằm trên ghế, đầu oặt sang một bên. Mặt và miệng nhem nhuốc, chăn bẩn thỉu. Tôi lau mặt, miệng nó bằng nước ấm, thay quần áo lót, cho cháu uống nước và ăn được nửa chén cơm vì cháu không thể ăn thêm nữa”, cô Cheng kể lại.

Một nhân viên thị trấn Hồng An nói với Beijing Youth Daily rằng thành phố đang tiến hành điều tra về cái chết của Cheng.

“Hiện nay, các cán bộ giám sát rất chặt chẽ, không thể có chuyện bỏ rơi một cậu bé bại não trong nhà mà không có ai chăm sóc”, người nhân viên nói.

“Chúng tôi tất nhiên đã làm tròn trách nhiệm, nhưng cậu bé đã qua đời. Chính quyền cấp trên đang điều tra và họ sẽ đưa ra kết quả công bằng và thỏa đáng”.

SCMP cho biết tờ báo này đã không liên lạc được với chính quyền trị trấn Hồng An.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cha-bi-cach-ly-de-kiem-tra-virus-corona-con-bai-nao-qua-doi-o-ho-bac-post1041048.html