Cha bị cách ly vì nhiễm corona, con bại não qua đời ở nhà

Bệnh nhân 17 tuổi (Hồ Bắc, Trung Quốc) qua đời sau 6 ngày không được ăn uống và chăm sóc. Trong thời gian này, người cha bị cách ly vì nhiễm virus corona.

Beijing Youth Daily đưa tin, Yan Cheng (17 tuổi), một bệnh nhân khuyết tật ở Hồ Bắc vừa qua đời vào ngày 29/1 sau khi không được ăn uống và chăm sóc 6 ngày. Yan Cheng bị bại não, không thể tự sinh hoạt, ăn uống mà cần được quan tâm thường xuyên. Các nhà chức trách của tỉnh Hồ Bắc đã mở cuộc điều tra xung quanh cái chết của chàng trai này.

Ông Yan Xiaowen, cha của Yan Cheng (49 tuổi) và em trai (11 tuổi) mắc bệnh tự kỷ đi từ Vũ Hán tới Hồng An (Hoàng Cương, Trung Quốc) để thăm họ hàng vào ngày 17/1. Khi trở về, ông Yan Xiaowen bị sốt cao ba ngày. Sau đó, hai cha con bị cách ly, chỉ còn Cheng ở nhà một mình.

Các nhà chức trách Vũ Hán đang điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu niên 17 tuổi. Ảnh: Weixin.

Không có thực phẩm và cũng không có ai chăm sóc, 6 ngày sau, bệnh nhân 17 tuổi tử vong. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được thông báo cụ thể.

Mẹ của Cheng đã qua đời khi cậu con trai thứ 2 được một tuổi. Lo lắng con trai không được chăm sóc, ông Xiaowen đã lên mạng Weibo cầu cứu cộng đồng mạng.

“Tôi có hai con tàn tật. Con trai lớn bị bại não và không thể đi lại, tự chăm sóc bản thân. Con tôi đang ở nhà một mình được 6 ngày mà không có ai ở bên cạnh, không có đồ ăn, nước uống”, bài viết đăng tải kèm theo bức hình chụp gia đình ông Xiaowen.

Ngoài ra, trong bài còn đính kèm bức hình chụp cuộc gọi của ông với bí thư thôn. Trong bài, người đàn ông nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, quyên góp quần áo và thực phẩm cho cậu con trai lớn ở làng Yanjia, huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Ông Xiaowen cho biết thêm mình được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 27/1 và được cách ly điều trị ở bệnh viện quận. Theo thông tin của người cha, con trai lớn chỉ được ăn hai bữa từ 24-28/1. Tuy nhiên, tài khoản Weibo của Xiaowen sau đó đã bị xóa.

Số ca lây nhiễm virus corona đã lên tới hơn 7.000 người trên toàn cầu. Ảnh: SCMP.

Các quan chức của tỉnh đã tới địa chỉ nhà được cung cấp, nhưng thiếu niên đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Báo cáo cho biết dì của Cheng cho em ăn ba lần và tắm rửa hai lần trong 6 ngày. Nhưng người phụ nữ không thể ghé thăm thường xuyên vì sức khỏe không tốt. Ngày 28/1, bà tới thăm Cheng và nhận thấy sức khỏe của cậu yếu đi nhiều.

Thiếu niên 17 tuổi “nằm trên ghế sofa, đầu ngả ra. Khuôn mặt, miệng và vùng kín bẩn thỉu”. Dì của Cheng vệ sinh cho em bằng nước đun sôi, thay quần áo bẩn và cho em ăn cơm một chén cơm nhỏ, uống một ít nước. “Cháu tôi không thể ăn thêm được”, người dì kể lại.

Người cha 49 tuổi sau khi biết tin buồn về cậu con trai xấu số đã liên hệ với một tổ chức khuyết tật tại Vũ Hán để được giúp đỡ. Huyện Hồng An đã thiết lập cuộc điều tra về cái chết của thiếu niên.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cha-bi-cach-ly-vi-nhiem-corona-con-bai-nao-qua-doi-o-nha-post1041049.html