Cha bị sát hại sau khi đưa con từ bệnh viện tâm thần về nhà chăm sóc

Thương đứa con trai lầm lũi trong phòng bệnh, ông Phạm Văn Huy (SN 1966, ngụ đường Lê Lợi, phường 7, TP.Vũng Tàu) xin cho con xuất viện rồi đón về nhà tự tay chăm sóc.

Không ngờ sau đó, chính đứa con này đã trở thành nghịch tử sát hại cha bởi hàng chục nhát dao…

Chiều 24-11-2019, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các phòng nghiệp vụ vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng đau lòng xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 318 đường Lê Lợi (P7, TP.Vũng Tàu) khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là ông Phạm Văn Huy (SN 1966, ngụ hẻm 318 Lê Lợi), còn hung thủ được xác định là Phạm Văn Hiền (SN 1998, con ruột ông Huy).

Hẻm nhỏ nơi xảy ra án mạng đau lòng

Hẻm nhỏ nơi xảy ra án mạng đau lòng

Trước đó, rạng sáng ngày 24-11, người dân trong hẻm nghe tiếng la thất thanh từ phía gia đình ông Huy. Khi có mặt tại hiện trường, mọi người phát hiện ông Huy đang nằm thoi thóp, máu chảy đầm đìa bởi hàng chục vết thương trên cơ thể.

Cạnh đó, đứa con trai đang tuổi thanh niên đang ngồi trong tình trạng hoảng loạn, trên người cũng dính đầy máu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu, song ông Huy đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu cùng Phòng CSĐTTP về TTXH và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Từ thông tin do người dân cung cấp, công an đã tiến hành triệu tập Phạm Văn Hiền lên để lấy lời khai. Sau khi được trấn an tinh thần, bước đầu Hiền thừa nhận chính y đã ra tay sát hại cha ruột của mình khi ông đang còn say giấc.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, khi đang ngủ thì Hiền nghe giọng người đàn ông văng vẳng bên tai: “giết, giết…”. Ngay lập tức, Hiền bật dậy lấy dao rồi lao đến bên giường nơi ông Huy đang nằm. Sau hàng loạt nhát đâm chí mạng, Hiền lấy dụng cụ cắt ống nước tiếp tục đập vào người ông Huy và đâm thêm nhiều nhát. Khi thấy ông Huy không còn cử động, Hiền mới sực tỉnh, la hét.

Hung thủ Phạm Văn Hiền tại cơ quan công an

Theo một số người dân trong khu vực cho biết, trước đây Hiền từng có thời gian bị bệnh tâm thần và được người nhà đưa lên bệnh viện tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để chữa trị. Được một thời gian khi bệnh tình đã chuyển biến tốt, ông Huy xin cho con trai xuất viện và đón về nhà để tự tay mình chăm sóc.

Khoảng 2 tháng sau khi xuất viện, Hiền thường ở trong nhà và rất ít khi ra ngoài giao thiệp với hàng xóm. Những tưởng bệnh tình của Hiền đã được chữa khỏi. Nhưng không ngờ sau đó, chính Hiền lại trở thành nghịch tử và đâm chết bố hết mực yêu thương mình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Hòa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nghich-tu-dam-chet-bo-trong-dem_83704.html