Cha gọi cảnh sát cứu con trong ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt

Cha gọi cảnh sát cứu con trong ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt; Cặp đôi lệch gần 20 tuổi chết trong khách sạn; Xác định danh tính người ngậm 'bóng cười' đâm gãy đùi cô gái trẻ, khiến nhiều người bị thương... là những tin đô thị được quan tâm ngày 14/11.

Cha hoảng sợ gọi cảnh sát cứu con trong ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt

Sáng sớm 14/11, nhiều người dân khu vực đường số 17, quận 7, TP.HCM hoảng hốt la hét khi phát hiện khói lửa bốc cao từ căn nhà đồng thời là tiệm cắt tóc.

Sau vài phút, đám cháy bùng phát dữ dội, những người sống trong nhà sau đó tìm lối thoát ra ngoài. Người dân khu vực cố gắng huy động bình cứu hỏa tiếp cận khống chế nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy tiệm cắt tóc

Lửa bùng phát dữ dội khiến người chủ nhà hoảng hốt gọi cảnh sát nhờ cứu con vì tưởng còn người mắc kẹt bên trong.

Tài xế xe tải đi ngang qua, ra hiệu cho mọi người tránh xa, lùi xe tông cửa sắt. Sau ba cú húc cửa đổ sập, bên trong lửa cháy ngùn ngụt nên không ai có thể tiến vào.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 7 điều động 4 xe cùng 27 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Các chiến sĩ mang đồ bảo hộ vào bên trong kiểm tra nhưng không phát hiện được ai.

Đại tá Đặng Thanh Đủ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 7 cho biết: "Người cha không biết là con trai đã thoát ra bằng đường ban công nên hốt hoảng và chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra, rất may là mọi người trong nhà đã thoát ra". (Nguồn: VnExpress/Thời Đại).

Cặp đôi lệch gần 20 tuổi chết trong khách sạn ở Sài Gòn

Đến nay, công an xác định 2 nạn nhân là ông T.T.N (SN 1968, ngụ Q.3) và chị L.T.V (SN 1987, ngụ Q.Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/11 ông N và chị V đi trên 1 xe gắn máy đến khách sạn M.N nằm trên đường Hòa Bình, P.5, Q.11 để lưu trú qua đêm. Từ đó, đôi nam nữ không ra khỏi phòng.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Đến trưa 13/11, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, gọi cửa thì không thấy ai trả lời. Qua khe cửa, nhân viên khách sạn hốt hoảng khi phát hiện người phụ nữ nằm bất động trên giường.

Nhận tin báo, công an đến kiểm tra, phá cửa vào trong. Tại hiện trường, công an ghi nhận người phụ nữ nằm tử vong trên giường trong tình trạng đắp chăn bông. Trong phòng vệ sinh phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Ngoài ra, theo ghi nhận tài sản của 2 nạn nhân vẫn còn nguyên trong phòng.

Theo thông tin khám nghiệm ban đầu, chị V tử vong nghi vấn do bị bóp cổ; còn ông V chết do treo cổ. Điều tra sơ bộ cho thấy, khả năng đây là mối quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. (Nguồn: Vietnamnet)

Xác định danh tính người ngậm 'bóng cười' đâm gãy đùi cô gái trẻ, khiến nhiều người bị thương

Nam thanh niên ngậm "bóng cười" lái ôtô tông liên hoàn nhiều xe máy khiến 4 người bị thương trên phố Lạch Tray, TP Hải Phòng là Nguyễn Tuấn Minh (21 tuổi, trú phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Theo thông tin, khoảng 22h30 ngày 12-11, Minh đi chiếc ôtô mang biển kiểm soát 15A-205.37 chạy trên đường Lạch Tray theo hướng từ ngã tư Quán Mau về phía cầu vượt Lạch Tray.

Cơ quan công an xác định nam thanh niên "ngậm bóng" điều khiển ôtô tông xe liên hoàn vào đêm 12-11 là Nguyễn Tuấn Minh (21 tuổi, trú tại Q. Hải An, TP Hải Phòng)

Trong khi lái xe, Minh đã va chạm với các 4 xe hai bánh tại khu vực trước nhà số 199 Lạch Tray khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể chị Phạm Thị Hà (25 tuổi, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) bị gãy xương đùi; anh Vũ Hải Tuyên (34 tuổi, trú tại Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) bị gãy ngón tay trỏ;

Em Trần Vinh (16 tuổi, trú Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị trầy xước hai chân và bà Nguyễn Thị Thu Hường (44 tuổi, trú đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị xây xước da.

Đồng thời vụ tai nạn cũng khiến 2 xe máy và 2 xe đạp điện bị hư hỏng nặng. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/cha-goi-canh-sat-cuu-con-trong-ngoi-nha-dang-chay-ngun-ngut-post35335.html